Susu lên tháng thứ 9
Thursday, October 11, 2007 5:29:00 AM
Hôm nay đưa Susu đi khám định kỳ và chích ngừa Sởi tháng thứ 9. Con được 8.3kg và dài 71cm, hơi "ốc tiêu" một chút nhưng bác sỹ bảo con phát triển vậy là bình thường. Thôi kệ, miễn là con ngoan và khỏe mạnh (trộm vía!) là mẹ vui rồi.

Mới có bé tí mà con đã nhiều lần cùng ba mẹ, anh Hai đi du lịch nhiều nơi rồi đấy. Lần mới sinh anh Hai, cái gì mẹ cũng sợ nên không chịu dẫn anh Hai Bin đi đâu xa nên giờ anh Hai...nhát quá chừng
. Từ giờ, mẹ sẽ thay đổi cách suy nghĩ và cách chăm các con, cho con tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn để con dạn dĩ hơn, hoạt bát hơn và quan trọng là con sẽ không nhát như anh Hai nữa. Anh Hai vậy cũng là một phần lỗi của mẹ mà.

9 tháng tuổi, xem con đã có được những gì và làm được những gì rồi nhé:
1. Hai cái răng, một cái hàm trên và một cái hàm dưới.![]()
2. Ngồi rất vững, đã biết bò, vịn một vật cứng để tự đứng lên và ...ngã xuống lại![]()
3. Biết giành đồ chơi và giỡn với anh Hai, cười khanh khách...![]()
4. Susu đòi Ba nhiều hơn đòi mẹ. Khi khóc, Ba bồng thì nín, mẹ bồng thì vẫn thút thích hoài ![]()
5. Chỉ người quen mới bế con được, còn người lạ thì đừng hòng đụng con quá mấy phút, hoặc là con sẽ hất tay vào người đối diện phản đối
.
Nói tóm lại, Susu của mẹ thật đáng yêu làm sao!











