My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Chuyến đi bất ngờ

Tình hình là cuối tuần rồi gia đình Gấu đã được enjoy một chuyến đi chơi rất ngẫu hứng, đầy bất ngờ mà không kém phần thú vị, cùng với "nhóm Anh em" yêu...vấu của Gấu.

Chiều thứ bảy, sau khi ăn uống no say tại tiệc sinh nhật cu Tin (nhóc con hay chụp hình chung với Bin đấy), cả bọn ngồi lại bàn tán và lên kế hoạch ăn chơi từ nay đến cuối năm , ham dzui thấy sợ!!!. Sau khi vòng vo từ Malibu Phan Thiết vào cuối tháng, đến Lễ Hội Hoa Đà Lạt vào cuối năm, rồi Vũng Tàu, Bình Châu vào...một ngày nào đó.... Mọi người đang bàn tán xôn xao thì Gấu có điện thoại khách hàng. Cuộc điện thoại diễn ra không đầy ...5 phút vậy mà sau đó bao nhiêu sự thay đổi. Gấu vừa kết thúc cuộc gọi của mình thì cả bọn đã gút được và quyết định đi chơi ngay trong buổi chiều. Chưa kịp hiểu chuyện gì mới xãy ra và họ bàn tán những gì khi mình đang nói chuyện điện thoại thì Gấu bị giục về nhà xếp đồ chuẩn bị...lên đường, trời ạ , giống như "áp đặt" Gấu vậy đó. Hic...hic...Nhưng vì cũng ...ham vui không kém nên lót tót lên xe về nhà sửa soạn đồ đạc cho con, cho mình. Kéo cả nhà gồm Beo, Gấu, Bin, Su và cô giúp việc đi luôn, hoành tráng chưa.?

8 đứa ..lớn thêm 4 đứa con nít, tót lên 2 chiếc xe 4 chỗ và thẳng tiến về Bình Châu. Lúc đó là gần 6:00PM.

Trên đường đi ghé ăn Lẩu Dê ở gần KCN Mỹ Xuân, ngon, bổ, rẻ .

Đến Bình Châu thì tối mịt, chắc khoảng hơn 10h. Lo cho mấy nhóc xong thì ngủ vèo, vì mệt .

Sáng rủ nhau đi biển Hồ Cốc. Chắc cũng hơn 10 năm rồi Gấu mới đến lại nơi này, thay đổi nhiều quá. Ngày còn đi học, tụi bạn Gấu cũng hay rủ nhau chạy xe đến đây chơi vì cũng gần Lagi quê của Gấu.

Đồ ăn ở đây vừa ...mắc, vừa không ngon mà service thì...tệ hết chỗ nói, đúng là Saigontourist ! Cũng may mua thêm mấy cái món seafood lót dạ làm ...hạ hỏa một chút. Ăn xong kéo nhau ra biển chụp hình, trời hôm đó khá đẹp, không nắng lắm, chứ không chắc thành...mọi hết rùi

Này là "bà mẹ trẻ và hai nhóc con", lần đầu tiên Gấu được chụp hình riêng với hai nhóc đấy, nhìn 3 mẹ con ai cũng...xinh. hé hé hé

Chương trình tiếp theo là qua Suối Nước Nóng tắm khoáng, cảm thấy dễ chịu ghê luôn vậy đó. 4 con yêu nhềnh nhện đang biểu diễn trước ống kính nè

Anh Hai Bin thì sợ...chết khiếp khi "bị" bồng xuống hồ, la hét oai oái. Còn Susu thì rất ngoan nhé, Beo bồng trên tay với tư thế tập bơi, tay chân vung vẫy thích thú lắm. Vậy mới thấy Anh Hai Bin...thua em Susu xa rồi nhé.

Đi vòng vòng luộc trứng, chụp hình đủ kiểu, Beo và Bin cũng tranh thủ làm một tấm nè

Ra về cũng đã chiều. Trên đường về ghé Long Sơn ăn Hào, chắc là món ruột của vùng này. Gấu không được ăn vì lúc đó tâm trạng không được tốt vì một số chuyện. Đáng tiếc thật, tự nhiên đang vui...

Về đến nhà thì 9h tối. Mệt mỏi ê ẩm, ngủ vùi..

Một chuyến đi khá vui và ngẫu hứng...