My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Bin --- 29 tháng tuổi

Tính tới hôm nay Bin của mẹ Gấu được 28 tháng 18 ngày tuổi rồi đấy. Dạo này con có vẻ ngoan ngoãn hơn trước nhiều rồi, này nhé:

Bin có thể tự động nằm ngủ một mình mà không cần có ai dỗ dành bên cạnh.

Bin luôn vòng tay và "Dạ" rất to khi mẹ kêu con chào một ai đó, hay cảm ơn ai đó (điều này trước đây con thích thì làm, không thì thôi, chứ nhất quyết không làm theo lời của người khác ). Mẹ dạy Bin mỗi buổi sáng đi học gặp Bà Út, người lao công ở Lobby chung cư thì phải vòng tay cúi đầu dạ, và Bin đã tập được thói quen như vậy rồi đấy .

Khi Ba hay Mẹ kêu Bin không được làm cái này, cái nọ, hoặc nên làm cái này cái kia là Bin nghe lời ngay và làm theo răm rắp, trước đây thì phải ỏng ẹo, cà cưa ít nhất vài phút mới làm hoặc không chịu làm luôn .

Bin luôn hôn Ba và Mẹ trước khi đi ngủ, ôm hôn Su trước khi đi học.

Có thể ngồi chơi với em Su một thời gian dài mà không ..đánh em như trước đây. Nhưng thỉnh thoảng vẫn "tranh thủ" lúc mọi người không để ý vẫn có thể...lia em Su một cái, kỳ thiệt đó .

Tuy nhiên, Bin vẫn còn nhõng nhẽo...số dzách, vòi mẹ suốt ngày: ăn cũng mẹ, uống sữa cũng mẹ, thậm chí tắm cũng ...dành phần cho mẹ. Chỉ có chơi là chịu chơi cùng với Ba thôi.

Nói tóm lại, Bin của Mẹ Gấu dạo này tiến bộ hơn rất nhiều .

Một vài hình ảnh mới nhất của Bin nè.

Bin cùng với Anh Tin hôm đi chơi ở Văn Thánh

Bin hôm đi công viên Tao Đàn với Ba mẹ

Bin với Ba nè