My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

"Tin vui" hay bệnh nhỉ???

Tình hình là mấy hôm nay Gấu... hơi bệnh, hic...bệnh mà cũng hơi nữa chứ, hoặc là một trận ốm "lên bờ xuống ruộng" cho xem, hoặc là khỏe hoàn toàn, chứ cái kiểu "giở giở ương ương" vậy thiệt là chán như con...gián .

Sáng thì Gấu thấy người khỏe re, đến trưa ăn xong thì thấy bắt đầu khó chịu trong người, chiều thì đến ...giai đoạn cuối: mệt, đau đầu, chóng mặt, sốt nhẹ, muốn...ói . 4 hôm rồi như vậy, chiều nào về đến nhà cũng nằm vùi như con mèo mướp. Đến tối thì khỏe lại, lại chơi với con, lại làm việc...Chẳng hiểu nỗi mình luôn .

Gấu phát hiện ra một điều, là Gấu bắt đầu hay mệt từ ngày đổi kiểu tóc đến nay . Ai cũng nói Gấu cắt tóc này trông lạ mắt hơn, trẻ trung hơn và xinh hơn nữa. Nhưng sao trùng hợp vậy hổng biết nữa. Hay là tại Gấu đi cắt tóc mà không xem ngày tốt, hic...Người ta vẫn thường hay mê tín vậy mà...

Đang...lo, không biết triệu chứng gì đây nữa. Đang suy nghĩ đến một trong hai khả năng:

Hoặc là bệnh thiệt mà hổng biết, đi khám thì lần nào bác sỹ cũng phán một câu " Bị suy nhược", chẳng có gì hơn! Kêu ăn uống, ngủ nghỉ điều độ vào, nên chơi nhiều hơn làm, thư giãn tối đa...rồi sẽ khỏe . Áp dụng rồi mà không thấy xi nhê gì hết .

Hoặc là sẽ có một Cu Bin 2 hay em Susu 2 gì đây nữa. Trời ạ!

Khi Gấu đang viết entry này thì bắt đầu thấy mệt lại rồi nè, vì chuẩn bị chiều!!! Ngộ ghê nơi, bệnh mà cũng có chu kỳ nữa đấy. Uống thuốc mà có thấy hết đâu .

Sao vậy nhỉ?