Weekend!
Saturday, September 22, 2007 3:44:00 AM
Lại cuối tuần rồi, mau ghê ta. Mới tuần trước còn rong ruỗi ở một nơi...xa nào đó, giờ nghĩ lại tự nhiên thèm đi chơi nữa nè. Hic...Không biết đến bao giờ lại có những ngày vui và tuyệt vời như vậy. Mà thấy mình ham chơi thiệt! ![]()
Để xem sẽ làm những gì trong những ngày cuối tuần này nhỉ:
Thứ nhất, tình hình là trưa nay sẽ đi ăn "trung thu" với mọi người trong công ty ở quán Cây Gòn, thèm cái món sườn nướng xôi phồng ở đây quá đi mất. Chẹp...
. Nói chung là kiếm chuyện cho mọi người gặp nhau ăn uống chơi bời, chứ lớn rồi mà còn "trung thu" cái nỗi gì
. Nói trung thu mới nhớ lại, hồi còn bé tí, cứ đến trung thu, Gấu được tụi con trai "sắm" cho một cây súng tự chế, đổ xăng vào và chuyên đi tìm bắn những cái lồng đèn bằng giấy xếp, hậu quả là...cháy
. Trong lúc người khác thì buồn vì bị cháy lồng đèn, Gấu thì thấy lòng mình vui phơi phới. Giờ nghĩ lại thấy mình mới là kỳ cục thiệt! ![]()
Thứ hai, đang tính "làm mới" mình một tí bằng cách tìm kiểu tóc nào hay hay để thay thế mái tóc thề...10 năm rồi chẳng thay đổi. Nhỏ bạn nói Gấu "cũ" quá trời, chẳng biết thay đổi là gì
. Mà cũng ngộ thiệt, Gấu mà thích gì thì thích hoài, có khi một chuyện, một việc làm hoài không biết chán, từ năm này qua năm nọ...
. Giờ mới thấy một chút "tự ái dân tộc" khi nghe nhỏ bạn...chê nên quyết định sẽ làm "cuộc cách mạng" cho mình. Thật sự cũng chưa biết sẽ chọn kiểu nào cho hợp nữa, phải nhờ người tư vấn một tí xem sao. Sẽ post hình với mái tóc mới cho bà con xem sớm nhất nhé. Có khen chê gì thứ cứ mạnh dạn mà lên tiếng, để Gấu biết còn điều chỉnh mình nữa chứ
.
Thứ ba, là mai sẽ về Nội Bin-Su chơi một ngày. Beo giờ biết chạy xe rồi nên "kiếm chuyện" đi đâu đó cuối tuần thư giãn. Vòng vòng trong cái TP này riết chắc...khùng luôn vì ồn ào, vì bụi bặm, vì stress đủ thứ. Về quê tìm chút bình yên xem...
Cuối cùng, chưa biết làm gì tiếp theo nữa. Để suy nghĩ tiếp ...
.











