My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Tập thể dục

Mỗi sáng đưa con đến trường, con đường Gấu thích đi ngang qua là đoạn giữa công viên Tao Đàn, tuy hơi đông đúc một chút nhưng khung cảnh buổi sáng ở đây thật vui, thật sống động. Tất cả mọi người đến công viên này buổi sáng với nhiều "bộ dạng" khác nhau, mục đích có thể cũng khác nhau, nhưng chung quy lại Gấu rất thích nhìn thấy họ, trông tươi tắn và khỏe khoắn lắm.

Này nhé, ở một góc là một số ông lão, bà lão đang ...múa quạt, từng động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng chầm chậm của họ đôi lúc làm Gấu cũng phải ...phì cười, những lúc họ đồng loạt xòe cánh quạt ra, vừa đẹp mắt vừa vui tai, thích lắm.

Góc công viên khác là một nhóm chị em phụ nữ đang ...nhảy nhót theo tiếng nhạc xập xình, có lẽ là tập thể dục nhịp điệu. Gấu thích những điệu nhảy này lắm lắm. Hồi còn bé tí, Gấu cũng từng đến cơ quan mẹ tập thể dục nhịp điệu cùng với mấy cô và nhớ hoài bài hát "Thành Phố Mười Mùa Hoa", nhạc điệu quen thuộc cho các bài tập lúc đó.

Và ở một góc khác nữa, là những cô bé, cậu bé đang chơi đùa trên cát, leo trèo cầu tuộc, xích đu quay, chắc mấy nhóc theo ba mẹ ra đây tập thể dục và chơi đùa đây mà. Trông hồn nhiên và đáng yêu lắm.

Và một góc khác nữa, là những ...cặp đang ngồi tâm sự, lớn tuổi có, trung niên có, thanh niên có, và ngay cả những cô cậu mà Gấu đoán là đang là học sinh lớp 7, lớp 8 gì đó, họ cũng đến đây buổi sáng, có thể cùng nhau đi dạo, cùng nhau vương vai vài động tác thể dục cho có, hoặc chỉ để được gặp nhau, hẹn hò với nhau buổi sáng, tại công viên này .

Rồi Gấu suy nghĩ về mình, Gấu cũng thích có thời gian tập thể dục buổi sáng như họ, được hít thở không khí trong lành giữa khung cảnh sống động vậy, nhưng rồi Gấu chẳng bao giờ làm được. Hồi còn con gái chưa chồng thì lại hay ngủ nướng, thời gian đâu mà dậy sớm để tập. Đến khi lấy chồng, có con thì bận bịu con cái buổi sáng, không thể bước chân ra khỏi nhà sớm vậy được.

Giờ thì mỗi sáng Gấu đưa con đến trường, về đến nhà là đã gần 8h, loay hoay sửa soạn làm việc thì trời đã nắng, giờ đó muốn tập thể dục thì lại sợ...đen da . Hic...vì da của Gấu đã không được trắng cho lắm, giờ mà ra nắng hoài chắc mọi người...nhìn hổng ra Gấu luôn quá . Gấu chỉ có được một ngày chủ nhật là không phải đưa con đến trường, nhưng Gấu lại bận...nướng, vì Gấu và Beo đã "giao kèo" với nhau là ngày chủ nhật Gấu phải được quyền ngủ cho đến 7h, cho dù hai nhóc con có thức dậy trước Gấu thì Beo vẫn phải thức dậy trước chơi với con, mua đồ ăn sáng cho con, khi nào Gấu thức thì Gấu sẽ cho con ăn, cứ như thế...

Dạo này mọi người nói Gấu xanh xao quá, ốm đi nhanh quá từ lúc sinh Susu đến giờ. Gấu giờ còn có 45kgs, giảm đến 19kgs từ lúc sinh con trong vòng 8 tháng, hic...Một tốc độ giảm...chóng mặt, bản thân Gấu cũng chẳng hiểu tại sao. Gấu không hề ăn kiêng, không hề tập thể dục, thậm chí còn ý thức ăn uống, ngủ nghỉ nhiều hơn trước đây, vậy mà mỗi lần bước lên cân thì lại thấy sụt cân hoài. Có người nói Gấu bị thiếu máu, nên mua thuốc bổ uống ngay vào, giống như mấy bà bầu uống Obimin vậy đó . Có người lại nói Gấu đi...xổ lãi đi , chắc tại ăn bao nhiêu nuôi "tụi nó" hết nên không mập nỗi . Lại có người nói Gấu đi khám bệnh đi, chắc là cơ thể bị ...gì rồi .

Còn Gấu, Gấu thấy mình vẫn khỏe re, vẫn tươi tỉnh, vẫn thoải mái, làm việc và enjoy cuộc sống bình thường mà. Chỉ có điều là không hiểu sao sụt cân liên tục và nhanh quá vậy thôi.

Đang quyết tâm đi tập TDTM lại, hic..hic... hổng biết thực hiện nổi không đây nữa.

Cố lên, Gấu ơi!