My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Ngày không bình yên

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Hôm qua là một ngày "lu xu bu" nhất từ dạo mình ý thức là không nên để nỗi buồn đến và ở lại với cảm xúc mình quá lâu. Nhưng rồi mình đã không làm được, bao nhiêu cảm xúc ngỗn ngang cứ dằn co trong lòng. Có những niềm vui, những nỗi buồn, cùng bao nỗi lo lắng hòa lẫn. Cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào.

Nhìn cuộc sống mình bình yên vậy, ai có biết đâu ẩn chứa trong đó bao nhiêu "sóng ngầm", một phần do mình tự chuốc lấy, một phần hoàn cảnh cứ đưa đẩy thế nào đấy, cuối cùng rồi cũng chẳng được bình yên.

Mà có lẽ cuộc sống là phải vậy, lúc vui, lúc buồn, hạnh phúc và đau khổ, phải chấp nhận thôi. Ai cũng phải trãi qua những lúc như vậy, làm sao tránh khỏi.

Quan trọng là phải sống lạc quan hơn, để có thể tự mình vượt qua những lúc "khó khăn" như vậy, để biết rằng mình vẫn có đủ niềm tin vào cuộc sống, để biết rằng cuộc đời này không thể mất đi niềm hy vọng.

Ừ thì phải cố lên! Cố lên! Cố lên!