Subscribe to RSS feed
Sunday, September 9, 2007 2:04:00 AM
Vậy là hắn cũng lấy vợ, và là thằng con trai đầu tiên trong nhóm "theo...vợ bỏ cuộc chơi" .
Nhóm Nó có 10 người! Một người đã sớm bạc mệnh khi còn rất trẻ, lúc tụi nó vẫn còn đang là những cô cậu sinh viên, chỉ biết học, chơi là chính. Còn lại 9 đứa, 5 nam, 4 nữ, coi nhau như anh em, thương nhau như tình ruột thịt.
Hắn là đứa em thứ 5, vì nhỏ hơn Nó 4 ngày tuổi nên phải gọi nó bằng chị, Nó là chị 4.
Ngày còn đi học, hắn hay là "tài xế" cho Nó những lúc Nó cần đi đâu xa, vì lúc đó Nó là dân tỉnh quê mùa, những năm đầu đi học với chiếc xe đạp mini "made in China" xinh xắn, chiếc xe chỉ giúp Nó quanh quẩn những vòng xe trên đường phố Sài Gòn, không thể đưa Nó đi đâu xa hơn khỏi Nội Thành được. Và hắn, em Năm của Nó luôn là người đưa đón những lúc Nó cần. Có khi là đi chơi xa với nhóm, có khi là chở Nó xuống Thủ Đức gặp nhóm bạn thời trung học, hay những lần hội hè, tiệc tùng. Hắn luôn cùng Nó trên từng cây số. Và đã có lúc mọi người tưởng Nó và hắn "bồ" nhau cơ đấy .
Nó quý Hắn lắm vì sự nhiệt tình và hiền tính. Nó từng buồn cùng với nỗi buồn của Hắn khi hắn lần lượt bị ...hai cô bạn gái nói lời chia tay. Nó thấy thương hắn quá mà không biết chia sẽ thế nào.
Và rồi hôm nay Nó cũng được nhìn thấy Hắn đã cưới vợ, một cô dâu thật xinh xắn, đáng yêu. Nhìn Hắn hạnh phúc, tụi nó cũng thấy vui lây. Mà sao 4 "gã trai" và một "cô nàng" còn lại trong nhóm chưa thấy động tĩnh gì chuyện cưới sinh nhỉ! Trong khi cùng trang lứa, Nó đã có được một chồng và hai con rồi đấy, oai thiệt!
Nhưng thật lòng Nó thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, so với bạn bè, tuy có hơi "nặng gánh" một chút, nhưng Nó thấy rất ổn, ít nhất là cho đến thời điểm này.
Chỉ mong là những người anh em của Nó ai cũng có được cuộc sống hạnh phúc!
No comments
1 2 3 4 5 ... 36 Next »
more from this album
Show all friends
Gấu
Từ hôm Cô giáo nói chuyện, Ba mẹ cũng về nói rất nhiều điều ...
helene
Đừng buồn nữa, đứa trẻ nào cũng có những thời gian thay đổi ...
tram vinh phuc
chuc mung ban da gia nhap opera nhe
Tớ Yêu Thơ
Did u expect too much? Should know how much is enough for a ...
Say nhưng đừng "xỉn" là tốt rùi, Với lại say rượu đỡ hơn sa ...
Ehsan
u know patience solves lots of things