My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Gia đình nhà ...thú dữ

Nó gọi Anh là Beo. Anh bảo Nó là Gấu, mà là Gấu Mẹ. Bin và Su là hai gấu con.

Tình hình là dạo này gia đình nhà Gấu rất là happy, có lẽ từ lúc Gấu Em lên lại đến giờ, lúc nào trong nhà cũng tràn ngập tiếng cười đùa.

Dạo này Gấu Mẹ bớt...gấu hơn, lành tính hơn, ít nhăn nhó hơn, tươi tỉnh hơn, và còn nhiều cái hơn nữa, toàn là những cái mang tính tích cực thôi. Những buồn phiền tan biến đâu mất tiêu hết rồi...

Mỗi sáng Gấu Mẹ đưa Gấu Anh đến lớp Gấu Bông học, về nhà chơi với Gấu Em một chút Gấu Mẹ lại đi làm.

Chiều Gấu Mẹ rước Gấu Anh về, cả nhà ăn uống xong thì chơi đùa với nhau. Thích cái cảm giác Beo, Gấu Mẹ và hai Gấu con quay quần trên chiếc giường nhỏ xinh, nhìn hai gấu con cười giỡn toe toét, cười khanh khách, vang cả nhà.

Gấu Mẹ phân công cho Beo đút Gấu Anh uống sữa, còn Gấu Mẹ lo cho Gấu Em uống sữa và hát ru Gấu Em ngủ. Nhưng tình hình là Gấu Anh lại hay vòi vĩnh mẹ, uống sữa thì hay bị Beo la rày (thậm chí đánh đập vì cái tội mỗi lần nhìn ly sữa là bắt đầu rặn ...ho và ói! Tức chịu không nỗi! ) nên đôi khi Gấu Mẹ phải đảm nhiệm luôn phần lo cho Gấu Anh. Có một điều đáng khen ở Gấu Anh là dạo này gấu con rất ...biết thân biết phận, ngủ một mình với Cô giúp việc, tắm rửa xong là tự động ôm gối ngủ, không cần ai bên cạnh dỗ dành như trước nữa. Anh Hai rồi có khác nhỉ .

Hai Gấu con ngủ xong thì Beo và Gấu Mẹ mỗi người ...ôm một cái computer, vừa đọc báo, vừa làm việc, hoặc xem ...những gì mình thích .

Tuy bận bịu với hai nhóc vậy nhưng thật lòng Gấu Mẹ thấy rất là hạnh phúc!