Nghỉ Lễ 2/9
Friday, August 31, 2007 1:38:00 PM
Mai cả nhà sẽ về quê Ngoại chơi. Lần đầu tiên đi đủ cả gia đình, có Ông Bà Nội, Ba Mẹ, Bin , Su và cả cô giúp việc, và là lần đầu tiên trong đời Su biết đến quê ngoại
.
Có hai con đi cùng, Mẹ phải chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, người ta nhìn vào tưởng Ba mẹ...dọn nhà đi nơi khác chứ
. Lần nào cũng vậy, đi chơi có hai con là đồ đạc lỉnh khỉnh, mệt nhưng thấy vui lắm....
Bắt đầu những ngày lễ thư giãn cùng gia đình, sẽ lại về với biển...
Về quê nhưng biết đâu lại nhớ Sài Gòn
.










