Ngôi sao may mắn
Thursday, August 30, 2007 4:10:00 AM
Dạo này có một số chuyện không vui, nhưng rồi cũng qua, không sao...![]()
Hứa với lòng khi buồn sẽ không trãi lòng mình trên blog nữa, để cho mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng hơn, để thấy lòng đỡ bức bối...Chỉ viết khi vui, khi có điều gì đó làm mình thấy ý nghĩa, đáng nói...
Sắp tới sẽ có một ít xáo trộn trong cuộc sống của mình, nhưng chắc rồi sẽ ổn. Cuộc sống mà, lúc này lúc khác, biết sao được...Có những cái không níu giữ được thì phải buông trôi, nhủ lòng không tiếc nuối...![]()
Lúc này đây, thấy cuộc đời tươi đẹp hơn, cuộc sống ý nghĩa hơn bao giờ hết...
Do mình cả thôi mà.











