My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Ở nơi đó ...Em cười

Sao Nó thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản vậy không biết! Đã lâu lắm rồi Nó mới tìm lại được cảm giác này...Thật lâu rồi...

Chợt nhận ra, trong cuộc đời của mỗi người, cuộc sống vui hay buồn, đau khổ hay bất hạnh đều do cảm nhận chủ quan của con người, chứ không phải khách quan cuộc sống mang lại.

Từ nay, Nó sẽ cảm cuộc sống theo cách của Nó, Nó sẽ control cuộc sống của chính mình chứ không để những điều ở cuộc sống xung quanh điều khiển Nó nữa .

Điều này bây giờ Nó mới nhận ra !