Good news.
Saturday, August 18, 2007 4:09:00 AM
Hôm qua làm việc với khách hàng Nga, được giới thiệu bởi một người thân, mọi chuyện có vẻ đang tiến triển khá tốt. Đang hy vọng rất nhiều!![]()
Nếu contract này thành công, có thể sẽ là một bước ngoặt mới cho công việc của Nó. Nó đang bước những bước thật dè dặt nhưng cũng khá tự tin vào công việc mới. Nhiều động lực bên cạnh làm Nó thấy vững tin hơn rất nhiều.![]()
Để ký được contract này chắc sắp tới phải rushing nhiều thứ đây. Nó không ngại khó khăn, chỉ sợ mình không đủ sức khỏe để làm
. Dạo này Nó ý thức giữ gìn sức khỏe của mình lắm nhé, không phá sức và phí sức như trước đây đâu, này nhé: ăn uống điều độ hơn, ngủ đủ giấc hơn, đang lên kế hoạch đi tập TDTM nữa đấy
. Mọi người nói "gái hai con" rồi mà còn...nhí nhảnh quá
. Nó thấy mình còn trẻ mà, enjoy được cái gì thì cứ enjoy, "sống như thể ngày mai là tận thế" vậy
!
Những khách hàng mà Nó gặp thường là những người đứng tuổi, mà có người ngoài đời có thể Nó phải gọi họ là chú. Nhưng mà kệ, công việc mà, cứ Anh- em hết cho khỏe
. Nhiều người nói Nó còn nhỏ sao làm nhiều thứ thế
(vì họ nghĩ Nó nhỏ, nhưng thật sự Nó cũng ...lớn lắm rồi mà. Nó thấy vậy đó!
). Nó trưởng thành hơn rất nhiều trong công việc và trong gia đình. Nó tự thấy mình còn sức trẻ, còn khả năng làm được gì thì cứ cố gắng mà làm, làm hết mình...Đến lúc nào đó cần thiết dừng lại thì sẽ dừng...Nghỉ ngơi...Chắc cũng không muộn...
Ơn trời cho Nó đạt được những gì Nó mong muốn











