Beautiful life
Friday, August 17, 2007 3:05:00 AM
Phải nói rằng dạo này tâm trạng Nó thật tốt, chỉ trừ cái chuyện ông anh Hai làm Nó thấy...đau đầu ra thì nói chung Nó thấy rất ổn, cả về công việc, gia đình, bạn bè, tinh thần và nhiều thứ nữa mà không kể ra hết được
.
Nó đang cố gắng tập sống và suy nghĩ đơn giản hơn để thấy cuộc sống mình nhẹ nhàng hơn. Bớt lo toan, bớt suy nghĩ nhiều chuyện không đáng, bỏ bớt những buồn phiền, cố gắng tìm niềm vui cho mình trong những chuyện dù là nhỏ nhất.
Nó thấy yêu cuộc sống của mình hơn bao giờ hết. Nó tìm thấy lại niềm đam mê trong công việc, nhận được sự hỗ trợ hết lòng của những bạn bè thân yêu, của những đồng nghiệp. Những dự định cho tương lai đang được thực hiện đúng như những gì Nó mong muốn.
Nó cảm nhận rõ hơn niềm hạnh phúc bên gia đình, vì giờ Nó đang được ở bên cạnh hai bé con thương yêu của Nó. Mỗi ngày đưa đón Bin đi học, chờ mong đến giờ đón con về, để được nhìn thấy con chạy thật nhanh ào vào lòng mẹ mỗi lúc tan trường. Thích lắm cảm giác nằm bên Su, chọc cho con cười khúc khích, tiếng cười giòn tan của con như xóa hết những băng khoăng trăn trở trong lòng Nó. Cảm giác thật bình yên lúc ở bên chồng, bên hai bé con.
Nó luôn nhận được sự thương yêu, quan tâm của bạn bè từ công việc, từ cuộc sống hằng ngày. Để thấy rằng, Nó có rất nhiều người bạn tốt, đề thấy rằng cuộc đời này không thể thiếu những tình thâm.
Và Nó thấy mình hạnh phúc!









