My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Tình nghĩa vợ chồng

Hai hôm nay giận nhau, tình cảm lắng đọng lại. Nghĩ cũng lạ, người ta thương yêu nhau đó, giận hờn thì thấy chẳng muốn nói với nhau câu nào, lạnh lùng như người xa lạ. Con là câu nối cho cả hai lúc giận hờn, chỉ lên tiếng khi thấy cần phải nói gì đó liên quan đến con.

Anh và Nó thật ra cũng ít giận nhau được lâu. Chỉ một, hai ngày là thấy dài lắm rồi. Vì Anh luôn lên tiếng trước với Nó. Nhiều hôm giận nhau ...đùng đùng, tưởng là sẽ chẳng muốn nhìn thấy mặt nhau, nhưng chỉ ngày hôm sau là anh có thể gọi điện thoại cho vợ hỏi han, luôn coi như không có gì xãy ra ngày hôm trước. Nó biết Anh chỉ vì muốn cuộc sống được bình yên, mà Nó cũng chẳng muốn gây...sóng gió làm gì. Chỉ là có thể Nó xem cái tôi của mình...lớn quá, mà đôi lúc chưa biết dằn xuống để cùng đồng điệu với Anh.

Nó thấy thương Anh, Anh tuy có hơi gia trưởng một chút nhưng sống chân tình, hy sinh cho vợ, cho con. Nó biết ơn Anh rất nhiều, Nó được làm những gì Nó thích, những gì Nó thấy cần cho công việc và cuộc sống, Anh luôn động viên Nó. Anh ít khi nào từ chối những đề nghị của Nó và luôn ủng hộ quyết định của Nó. Bạn Nó thường nói " Ai được như Bằng", Nó biết họ đang nói về điều gì và vì sao họ nói vậy. Anh không giỏi ngoài xã hội, nhưng trong gia đình Anh là người chồng, người Cha tốt, mẫu mực. Với Nó, vậy là hạnh phúc lắm rồi. Trong thâm tâm, Nó thấy không cần một người chồng kiếm nhiều tiền về cho gia đình, Nó tự thấy Nó có thể tự bươn chải, tự kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình Nó. Nó chỉ cần ở Anh một điểm tựa về tinh thần, nơi Nó có thể ngả đầu mỗi khi mệt mỏi, nơi Nó có thể trút hết những buồn giận thương yêu.

Và Anh luôn là chốn bình yên mỗi khi Nó quay về.