My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Lại giận

Hôm qua đi ctác về, chưa kịp enjoy với gia đình thì Anh và Nó lại giận nhau.

Chẳng hiểu sao dạo này Anh hay cáu gắt vậy không biết nữa. Vẫn biết tính Anh ít nhẹ nhàng nhưng sao Nó vẫn thấy buồn ghê.

Anh nói công việc nhiều, về mệt, nhưng sao Anh chẳng nhẹ nhàng với Nó hơn một chút. Nó có làm gì sai! Nó chưa bao giờ vì công việc mà quên đi trách nhiệm làm vợ, làm Mẹ. Vừa về đến nhà là lo cho con ăn, uống, chơi đến tối. Con ngủ rồi nhưng Nó vẫn muốn làm việc một chút tuy có hơi mệt. Hai ngày đi công tác không connect internet nhiều nên không làm việc được nhiều. Vậy mà anh cứ bắt Nó phải theo ý Anh là đi nghỉ ngay. Đâu phải Nó không muốn nghỉ ngơi, Nó chỉ muốn làm một tí là đi nằm ngay, nhưng Nó không thích bị áp đặt vậy. Nó ghét cái sự phải làm theo lệnh của người khác.

Mà lúc Anh giận lên chẳng giống anh tí nào. Nó thấy nản lòng ghê vì tính gia trưởng của Anh.

Nó chẳng làm gì để phải "được cái này mất cái khác" như lời Anh nói cả. Anh suy nghĩ lại đi.

Chẳng muốn giận nhau làm gì nhưng thấy lòng không được vui nên không nói chuyện vậy.