Nha Trang
Saturday, August 4, 2007 5:48:00 PM
Đang ở Nha Trang, giờ này là 12:30, khuya rồi mà sao Nó chẳng chợp mắt được.
Lần này ra gặp khách hàng với một tư cách khác, công việc khác. Thấy mọi người support và vẫn quý Nó như xưa, vui lắm. Vui vì hy vọng sắp tới công việc sẽ tiến triển tốt hơn, vui vì mọi người vẫn sống tình cảm với Nó. Cảm giác được nhiều người quý mến và support công việc làm Nó hạnh phúc và có niềm tin vào công việc mới hơn rất nhiều.
Nó thật thích Nha Trang! Nha Trang để lại cho Nó quá nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có nhưng chắc là có những điều thuộc về NT mà Nó sẽ không bao giờ quên được.
Nó ra NT thường hay đúng vào mùa mưa. Lần này cũng vậy. Mưa đồng nghĩa với buồn, có lẽ vậy. Nhưng từ sáng giờ Nó thấy vui nhiều hơn, vì nhiều điều lắm.![]()











