Cuối tuần đi du lịch
Wednesday, July 25, 2007 4:01:00 PM
Mấy hôm nay công việc hơi bị nhiều vì lo cho cái order đầu tiên và cũng vì đã có nhiều phản hồi từ khách hàng, phải giải quyết, phải check thông tin, phải trả lời, bao nhiêu thứ. Lại còn công việc bên shipping nữa, lu bu thiệt. Chắc tại Nó mới bắt đầu với công việc mới nên thấy rối tung vậy, vì cái gì cũng phải hỏi, phải kiểm tra, nói chung là chưa smooth lắm. Từ từ chắc rồi cũng quen. Qua order đầu tiên là sẽ có thêm kinh nghiệm, bớt lo lắng hơn, bớt lăng xăng hơn, mọi việc sẽ ổn thôi mà
.
Thôi thì cố gắng finish cho xong mọi thứ để cuối tuần đi du lịch với con và công ty cho thoải mái. Cho Ông xã ở nhà cho rồi, ghét quá. Để hai mẹ con đi vậy đó. Mà chắc cũng có thêm một niềm vui khác
, thôi kệ, không sao.
Chỉ mong Bin đừng quậy quá, Nó đỡ mệt mỏi, có thời gian mà enjoy với mọi người. Lần đầu đi chơi cùng con mà không có chồng bên cạnh, cảm giác sao nhỉ. Chỉ hơi cảm thấy bất an một chút vì nghĩ đến cái sự ...lỳ lợm của Bin. Như hôm nay nè, người bạn lớp trưởng mời đi ăn lâu rồi mà hôm nay mới...chịu đi (chảnh thấy sợ
), vậy mà Bin vào nhà hàng quậy quá, đập phá đồ lung tung, mắc cỡ với người ta gì đâu
. Nghĩ sao Nó không thấy...ngán khi đi chơi một mình với Bin chứ, không biết có...kham nổi không đây.
Thôi thì, cố lên, vì sự nghiệp ăn chơi vậy
.









