First Order
Friday, July 20, 2007 2:49:00 PM
Từ tối giờ Nó thấy vui lắm, cảm giác lâng lâng, khó tả
. Cảm giác này quen lắm, giống như cách đây 6 năm trước, khi mà lần đầu tiên khách hàng book Nó container hàng đầu tiên trong đời làm sales shipping của Nó.
Vậy là sau hơn nữa tháng bắt đầu thử mình ở lĩnh vực mới, Nó đã có được người ta confirm Order đầu tiên. Còn nhiều thứ nữa mới finish xong lô hàng, nhưng Nó vẫn thấy vui lắm, vui vì sự cố gắng của mình đang dần có kết quả, vui vì Nó thấy mình bắt đầu làm được như những gì Nó quyết tâm. Tất nhiên là quá trình làm Nó cũng được sự hỗ trợ của khá nhiều người, nhưng rõ ràng là Nó thấy mình có khả năng
(tự khen mình một chút!
).
Mong là mọi chuyện suôn sẽ đến với Nó với order đầu tiên và sau này cũng vậy. Nó biết mình còn phải học hỏi nhiều, cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Cảm ơn Ông Xã, cảm ơn Người Ta, anh H, T, những người đang support cho Nó.
Nó thấy mình may mắn. Hehehe









