Mẹ chồng- Nàng dâu
Thursday, July 19, 2007 2:32:00 AM
Mấy hôm nay thấy nhỏ bạn đau khổ, buồn bã vì chuyện gia đình, chung quy cũng vì chuyện Mẹ chồng- Nàng dâu, thấy cũng thương lắm. Đúng là "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", nên đôi lúc khó mà áp suy nghĩ của mình vào hòan cảnh nhà người ta được.
Ngẫm lại về mình, thật sự Nó thấy mình may mắn khi gia đình chồng là dân gốc Miền Tây Nam Bộ, sống chất phát, chân tình. Họ là những người dân bình thường, không học cao chữ rộng, không địa vị cao sang, cũng chẳng " Dao to búa lớn", suốt ngày chỉ quanh quẩn với ruộng vườn, ít giao tiếp ngòai xã hội nên suy nghĩ chân chất, rất "mộc" nhưng thật lòng, có sao nói vậy, không "hoa hòe", không "xã giao". Nhưng thật ra họ sống rất tình cảm, gần gũi. Ngày trước khi tiếp xúc với gia đình chồng những ngày đầu về làm dâu, Nó chẳng quen với cách nói chuyện của họ, đôi khi Nó còn bị sốc vì từ ngữ họ dùng trong sinh họat hằng ngày. Những gì Nó cảm nhận ban đầu về cách sống rất khác xa so với gia đình Nó. Nó cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ mình chấp nhận được như vậy...
Vậy mà, càng gần gũi, càng tiếp xúc, Nó nhận ra rằng, con người ta chỉ cần có tấm lòng với nhau là tốt lắm rồi. Gia đình chồng Nó ít học nhưng cũng hiểu đời, không tiến bộ so với xã hội nhưng không đến nỗi phong kiến, lạc hậu. Và một điều quan trọng là Nó có một bà mẹ chồng rất thương và hiểu con dâu. Đó là điều Nó thấy hài lòng nhất. Mẹ chồng Nó ít khi nào xét nét những gì Nó làm, lúc nào Nó làm được gì đó tốt thì mẹ cũng nở mặt nở mày, lúc Nó gặp khó khăn, Mẹ chồng là người đầu tiên trong gia đình, an ủi, động viên và giúp đỡ Nó. Nó luôn biết ơn vì mẹ chồng luôn thông cảm và chia sẽ những việc làm của Nó. Nó không bao giờ quên được những gì Mẹ đã làm cho Nó. Mẹ đã từng cầm giấy tờ nhà để vay mượn giúp Nó có tiền hùn vốn mở công ty, mua nhà mua đất hay bất cứ lúc nào Nó cần sự hỗ trợ về tiền bạc, Mẹ chồng Nó luôn sẵn sàng giúp Nó nếu có thể. Mẹ chồng Nó hay làm những món mà Nó thích ăn, mỗi lần lên thăm là tìm mua những thứ mà Nó thích. Có mẹ chồng bên cạnh, Nó còn được mẹ nấu cho những món ngon, lúc Nó mệt mẹ chồng thường làm thay Nó nhiều việc để Nó được nghỉ ngơi. Nó sinh hai bé con, một tay mẹ chồng ...nuôi đẻ, mẹ tận tụy và thương dâu đến nỗi người ngòai nhìn vào cứ nghĩ Nó là con ruột của Mẹ chứ chẳng phải dâu con nữa. Khi Nó gặp khó khăn gì, chỉ cần gọi điện thọai, nửa ngày sau là Mẹ lên tới TP để ở nhà trông con giúp Nó đi giải quyết công việc. Nó "thèm" cái cảm giác đi làm về mà có mẹ chồng đang ở nhà vì Nó biết chắc rằng hôm đó Nó sẽ được mẹ làm cho những món ăn ngon, và con Nó đang có mẹ chồng chăm sóc
. Mẹ không ngại khó nhọc nhận chăm Su giúp Nó chỉ vì Nó không tìm được osin và cũng chỉ vì muốn Nó dành thời gian nhiều hơn cho công việc.
Thương dâu là vậy, nhưng không phải không có lúc hai mẹ con có những buồn giận, hiểu lầm. Nhưng may mắn cho Nó là khi mẹ chồng Nó không thích gì về Nó là cứ nói thẳng ra như...ruột, chẳng bao giờ để bụng mà mặt nặng mày nhẹ với Nó. Nói ra để hai mẹ con cùng hiểu, rồi thôi.
Mọi người nói gia đình chồng Nó có vẻ hãnh diện khi có một dâu con như Nó
, nhưng Nó lại thấy mình may mắn và "có phước" khi làm dâu một gia đình chồng hiền lành như vậy. Không phải chỉ vì Nó "khéo léo" mà được gia đình chồng thương yêu, quan trọng là Nó có một bà mẹ chồng biết hiểu và thương con, con dâu. Với Nó, như vậy là đã quá hạnh phúc.











