My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Cảm ơn Anh - Người Ta của Nó

Cả ngày hôm nay Nó thấy trong người bứt rứt, khó chịu lắm. Giúp được Anh Nó rồi nhưng sao lòng Nó nặng trĩu thế này không biết.

Cuối cùng rồi Nó cũng chẳng bỏ mặc Anh Nó được. Tối qua, sau cuộc nói chuyện qua điện thoại gần 1 tiếng đồng hồ với Chị, lòng Nó lại ...nhũng ra, Nó không thể đứng yên nhìn Anh chị Nó đau khổ được, còn cháu Nó, còn Ba mẹ Nó nữa, biết bao nhiêu người thân yêu của Nó sẽ bị liên lụy nếu Nó không giúp Anh Nó lần này nữa. Nó làm được, Nó giúp được Anh rồi, mà sao lòng Nó cứ thấy đau đáu thế nào ấy.

Nó lại tìm đến Người ta, và người ta lại giúp Nó. Lần này là do Nó lên tiếng. Nó hết cách, Nó thấy đau khổ khi phải nói ra điều này với Người ta. Nó biết lúc nào Người Ta cũng sẵn lòng giúp Nó, nhưng sao Nó cứ thấy lòng đau lắm. Nó mặc cảm vì mình đã làm phiền đến Người Ta. Nó biết Người Ta hiểu và thông cảm việc Nó làm, nhưng sao Nó vẫn thấy không chấp nhận được việc này.

Nó bỗng thấy ghét cuộc sống của chính mình. Nó không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng không hiểu sao Nó phải "gánh" nhiều thứ cùng lúc quá vậy không biết.

Tại Nó đa đoan quá ư?