Một ngày của Nó
Tuesday, July 10, 2007 4:20:00 PM
Một ngày của Nó bắt đầu từ lúc 6h sáng
. Mặc dù Nó set alarm hằng ngày là 6h15 nhưng khi chồng ra khỏi nhà đi làm là Nó không thể tiếp tục ngủ được nữa. Tuy vậy Nó vẫn nán thêm ít phút trên giường vì thèm cuộn mình trong chăn ấm, nệm êm và cũng vì ...làm biếng
.
Chuẩn bị cho mình xong, Nó bắt đầu "chiến dịch" đánh thức con trai dậy. Ngày nào cũng vậy, phải mất 15 phút nói ngon nói ngọt, dỗ dành đủ kiểu Nó mới đưa được Bin rời khỏi giường. Chưa xong, Bin còn không thèm đụng chân xuống đất, cứ uốn éo trên tay Nó khóc lóc, nũng nịu, chẳng chịu cho Mẹ rửa mặt thay đồ. Nó bắt đầu phải ...lớn tiếng với con, thậm chí phải "tét" vào mông Bin cho con tỉnh và chịu đứng yên cho Nó làm vệ sinh cho con. Có khi Nó cũng đành bất lực nhìn Bin lăn lóc, nằm vạ nằm vật xuống đất chẳng chịu làm gì
. "Đấu tranh" với con gần nữa tiếng đồng hồ hai mẹ con mới ra được khỏi nhà để đưa Bin đến lớp.
Vội vã đưa con đến lớp, Nó quay về nhà dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đi làm. Nó thường đến văn phòng khá trễ, có khi chẳng kịp ăn sáng
.
Dạo này Nó ở văn phòng nhiều hơn, ít ra ngoài hơn. Thi thoảng đi gặp khách hàng, hãng tàu, chủ yếu hẹn nhau ra quán cafe uống nước sẵn bàn công việc. Quán "ruột" của Nó thường là Paloma và Grammy. Mà cũng thấy lạ, chỉ trừ khi đi công tác là Nó ghé công ty khách hàng, chứ bình thường hằng ngày, Nó gặp khách hàng ở ...quán xá là chủ yếu, có khi là quán cafe, có khi là quán ăn, bar, thậm chí vào... vũ trường
.
Chiều 5h là Nó quay về nhà thay đồ để đi đón Bin. hichic. Nó đi làm thường mặc váy, mà việc chở con mà mặc váy là...không thể
, nên phải chọn cách về nhà thay lại bộ khác và quay lên trường đón con. Đường xá buổi chiều vừa đông vừa bụi, có khi hơn 6h hai mẹ con mới về được tới nhà. Mà việc đưa đón con giống như là "nghĩa vụ" của riêng mình Nó (về khoản này thì chồng Nó không giúp Nó được rồi vì đi làm xa, giờ giấc hơi trái khoáy, đôi lúc Nó thấy...ghét cái sự việc này lắm mà không biết nên làm gì khác hơn được . hic...
).
Về nhà Nó bắt đầu "lăn" vào bếp nấu ăn buổi tối, thực hiện nghĩa vụ của người vợ đảm đang, kiêm luôn... Osin. Sau khi dọn dẹp ăn xong buổi tối, Nó lấy quần áo đã phơi vào xếp gọn gàng và chuẩn bị đồ cho Bin mai đi học. Xong Nó bỏ quần áo vào máy giặt, rồi lại phơi đồ. Vừa loanh quanh làm việc nhà vừa phải đáp ứng những vòi vĩnh của Bin mà không phải lúc nào Nó cũng đủ kiên nhẫn với con, lại phải.. tốn sức la rày, "quát mắng" thằng con trai quậy
.
9h là cho Bin uống sữa và đi ngủ. Khi con ngủ là lúc Nó thấy bình yên nhất. Con ngủ rồi Nó mới được làm những gì mình thích. Nó tiếp tục lấy máy ra làm việc, check mail, trả lời mail, sale khách hàng trên net hoặc có khi lang thang trên blog. Viết blog cũng là một việc ưa thích hằng ngày của Nó. Mỗi ngày ít nhất Nó phải dạo qua blog một lần, nếu không chắc là nhớ không chịu được rồi
.
Nó kết thúc một ngày vào lúc sớm nhất cũng là 11h30, Nó quen rồi như vậy! Lúc nào đi ngủ cũng với tâm trạng khá mỏi mệt
!
Lên giường lại nằm đó, thao thức hoài mà chẳng bao giờ Nó ngủ ngay được. Nó mắc bệnh khó ngủ...kinh niên và không biết cách nào "chữa bệnh" được! Chán như con...gián!









