My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Dạy con

Đôi lúc Nó thấy mình dỡ tệ, sinh con ra mà dường như Nó chưa biết cách dạy dỗ con thế nào cho tốt. Nó cũng tìm hiểu sách vở, tư vấn tâm lý để có thể là người cha, người mẹ tốt. Tất nhiên dạy con phải xuất phát từ cái tâm, tấm lòng của người cha, người Mẹ. Nhưng hình như thực tế cuộc sống không phải như vậy. Đôi lúc Nó thấy mình thất bại...

Từ ngày Bin qua học trường mới Bin thay đổi rất nhiều, thay đổi nhanh đến nỗi Nó thấy ngỡ ngàng...

Bình thường ngày chủ nhật Bin ở nhà Nó và chồng phải rất vất vả với Bin, cho ăn, uống, chơi bời, đáp ứng mọi ương bướng, phá phách của con. Dù vậy nhưng cố gắng một chút thì Bin cũng chịu ngoan ngoãn vâng lời và chịu ăn uống. Nhưng một tuần nay lại khác. Bin bỗng trở nên dữ dằn, khó bảo, chẳng chịu ăn, chịu uống gì hết. Bình thường Nó rất ít kiên nhẫn với những vòi vĩnh của Bin, nhưng nay Nó và Anh vẫn chịu khó ngổi tỉ tê, ngọt ngào với con, dỗ dành con chỉ để con chịu ăn, chịu uống. Nhưng bao cố gắng của Nó và Anh dường như chẳng có ...xi nhê gì với Bin . Càng nhẹ nhàng, Bin càng không nghe lời. Giận quá Anh đã đánh Bin mấy cái, xưng cả mông. Vậy mà Bin vẫn lỳ, vẫn chống đối lại Ba mẹ. Đánh con thì Nó cũng thấy "đau", nhưng Bin cứ vậy hoài Nó dường như không còn đủ kiên nhẫn hơn nữa, mà không thể cứ dùng đòn roi với con hoài được .

Hai vợ chồng nhìn con rồi tự nhiên chảy nước mắt, thấy mình bất lực với con. Bin mới bé tí tuổi đầu mà Nó còn không dạy bảo con được, lớn tí nữa sẽ ra sao. Nó bỗng thấy lo sợ, hay Nó và Anh chưa hiểu được làm cha mẹ phải dạy dỗ con như thế nào cho đúng? Và Bin như vậy có phải là bình thường?

Buồn lắm!