My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Giấc mơ

Khi nói đến những "giấc mơ" (dream), dường như ai cũng nghĩ đến những giấc mơ đẹp, những điều lãng mạn, ngọt ngào. Nhưng với Nó thì khác, những giấc mơ của Nó thường rất buồn, có gì đó rất negative, mà thật lòng Nó không hiểu tại sao lại như vậy. Nó ít khi có được những giấc mơ mà mình cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Có những đêm nằm ngủ, giấc mơ làm Nó bầng thần suốt ngày hôm đó. Và những giấc mơ không mấy tốt đẹp đó lại hay lặp đi lặp lại, từ năm này qua năm khác!

Nó thường nằm mơ thấy mình nhặt được rất nhiều tiền, đụng tay vào đâu Nó cũng nắm được tiền. Nó nhặt hoài, nhặt hoài không hết...Nó đã vui mừng, sung sướng vì tự nhiên lại có rất nhiều tiền cùng một lúc như vậy. Nhưng không bao lâu sau, vì một lý do nào đó Nó lại mất hết, chẳng còn lấy một đồng nào trong túi...Mỗi lần giật mình thức giấc, Nó cứ thấy người ngẩn ngơ thế nào ấy, giống như mình vừa mất thật một điều gì...

Nó thường mơ thấy Nó và Ba Nó tranh cãi với nhau. Ba Nó thì trách Nó vô tình, vô nghĩa với Ba mẹ, Nó lại khóc lóc rằng Ba mẹ không hiểu được mình. Lần nào nói chuyện với Ba, Nó cũng khóc rất nhiều, Nó thấy buồn, thấy hụt hẫng vì Ba nó không bao giờ hiểu được tấm lòng của Nó. Nhiều lần mơ như vậy, Nó khóc thành tiếng nức nở đến nỗi ngay lúc còn mơ màng mà Nó cũng thấy mình ú ớ khóc thật. Nó cứ nức nở khóc, khóc hoài cho đến khi ông xã lay Nó thức dậy, Nó thấy nước mắt mình còn ràn rụa trên khuôn mặt. Thì ra trong giấc mơ Nó đã khóc thật!

Nó thường mơ Nó bị chìm giữa một biển nước. Nó cố quẫy đạp để ngoi lên nhưng không được và Nó chìm dần, chìm dần. Nó thấy Nó chết thật. Nó thấy người thân khóc lóc bên cạnh. Nó đau lòng lắm khi nghĩ mình chẳng bao giờ còn nhìn thấy mọi người (chết rồi mà Nó cũng còn suy nghĩ được mới thấy lạ! ).

Nó thường mơ bị người khác rượt đuổi. Nó đã cố sức chạy thật nhanh nhưng chẳng bao giờ thoát khỏi người ta. Nó luôn thấy có gì đó cản trở trước mặt Nó, làm cho Nó không thể chạy lên phía trước được nữa. Nó dừng lại và chấp nhận thua cuộc, hoặc bị người ta bắt, người ta hành hạ...Những lúc đó Nó thấy mình bất lực...

Nó thường mơ mình bị mất chiếc nhẫn cưới. Nó loay hoay tìm hoài mà không ra. Nó đưa tay này nắm lấy tay kia để tìm chiếc nhẫn nhưng tay Nó trống trơn. Nó bàng hoàng nhận ra mình vừa đánh mất một vật mà Nó cho là quý giá với cuộc đời Nó, giống như Nó đang đánh mất đi hạnh phúc của mình...

Và Nó thường mơ thấy mình bị Anh hất hũi, Anh có thể bỏ mặt Nó để theo một người khác. Để chọn lựa giữa Nó và một ai khác, Anh luôn không chọn Nó . Nó thường mơ Anh phụ bạc Nó, không chung thủy với Nó. Nhiều lần như vậy, Nó hay kể cho Anh nghe và luôn bị Anh mắng : "Em chẳng bao giờ nghĩ tốt cho chồng". Mà Nó thấy cũng lạ lắm, Anh tốt vậy mà sao trong giấc mơ Nó luôn nghi ngờ Anh!

Nó tự hỏi, không hiểu sao Nó hay mơ những giấc mơ như vậy. Những giấc mơ này đến rất nhiều lần, từ năm này qua năm khác. Phải chăng con người Nó suy nghĩ quá nhiều, trăn trở quá nhiều nên chẳng lúc nào tinh thần được yên ổn, ngay cả trong giấc ngủ???