My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Tag - Special Day

Mấy hôm nay thấy …cư dân mạng rôm rả tag với nhau, tưởng yên thân, ai dè cũng bị nàng Lynn truy nã . Thôi thì dù sao hôm nay cũng là một ngày quá đẹp (thứ 7, ngày 7, tháng 7, năm 2007) nên cũng ráng…nặn 7 điều nói thật về mình.

1. Bản thân:

Tên: Kim Huyền, có nghĩa là Vàng Đen (nghe nói vàng này quý hơn vàng 9999 nữa đó, suy ra cái tên này cũng …quý hiếm lắm đây!).

Màu da: giống cái tên Huyền vậy đó. Nhưng mà hổng sao, thời buổi này da nâu đen đang là…mốt mà, người ta còn phải bỏ tiền đi nhuộm da nữa mà. Cũng may, Nó không phải tốn xu nào mà cũng “sở hữu” một làn da rám nắng không chê vào đâu được (kiểu này giống như đang tự ám kỷ thị mình vậy đó! Mắc cỡ quá đi ).

Chiều cao: 1m56, với chiều cao này thường bị gọi là…lùn quốc tế. Vì vậy mỗi khi đi với ông xã phải mang theo đôi giày cao đến gần 1 tấc để khỏi phải…mỏi cổ ngước nhìn chồng

Đặc điểm nổi bật: nói nhiều và nói…nhanh! Và có giọng hát khá…được ngưỡng mộ! (Ngày xưa có đi thi “Giọng ca vàng Mực Tím” cùng với …Mỹ Tâm. Mỹ Tâm đoạt giải nhất còn Nó …rớt từ vòng ngoài! )

2. Tình yêu và gia đình:

Mối tình đầu bắt đầu từ năm hai ĐH (dù trước đó cũng đã có một vài cảm xúc…vớ vẩn hồi còn học PTTH ), những cảm xúc đầu tiên về tình yêu dành hết cho một người là Anh. Và rồi sau 5 năm yêu nhau với không ít…sóng ngầm từ hai phía, cuối cùng cả hai cũng đến được với nhau và thành chồng, thành vợ. Nó tự hào vì với Nó, cảm xúc với Anh lúc nào cũng là đầu tiên và nguyên vẹn, ngay cả nụ hôn đầu đời!

Giờ thì Nó đã có “một chồng và hai con”. Nó “dành” 3 năm để sinh liên tục hai bé con, bạn bè thường ghẹo “đẻ như gà”. Nhưng Nó không phải là gà, Nó là Dê! Có phải vì tuổi…Mùi nên mới 28 tuổi đầu đã là “gái hai con” không vậy ta !

Người ta nói “cùng tuổi nằm duỗi mà ăn”, vợ chồng Nó cũng cùng tuổi nhưng ...cày suốt ngày mà còn thấy cuộc sống khó khăn, nếu “nằm duỗi” chắc …chết đói quá. Vì bằng tuổi nên cuộc sống gia đình hơi …chông chênh một chút. Cũng may cả hai ý thức được nên cũng cố gắng…kê cho cân bằng lại. Quan trọng là Nó thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vậy là tốt lắm rồi, ông xã hén!

3. Công việc : Ra trường đi làm được hơn hai năm thì cùng hai người Anh mở công ty riêng, cũng đã được 4 năm! Làm thì nhiều, tiền kiếm được không bao nhiêu nhưng Nó thấy vui vì việc mình làm đang giúp ích được rất nhiều con người khác. Đôi lúc cũng thấy nản lòng, suy sụp vì những khó khăn, nhưng rồi cũng vượt qua hết.

Có Có một điều là Nó chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với công việc hiện tại , muốn thay đổi chính mình một chút, thử sức mình ở một môi trường khác, dù biết là sẽ khó khăn nhưng vẫn quyết tâm làm. Hy vọng một chút may mắn sẽ đến với Nó vì người ta vẫn nói, thành công nào cũng có hiện diện của sự may mắn cả, tất nhiên là khả năng mới là điều quan trọng. Điều này thì chắc Nó cũng có chút chút .

4. Bạn bè: Nó có nhiều bạn nhưng thân thì không nhiều và không phải với ai Nó cũng có thể tâm sự được. Này nhé:

- Một nhóm bạn hồi PTTH, chơi và thân với nhau từ hồi học BDHSG lớp 9, lên cấp 3 cả nhóm học chung một lớp chọn, lại cùng đậu ĐH tuy rằng mỗi đứa một ngành khác nhau. Ở SG cuộc sống chộn rộn, bộn bề vậy, nhưng sinh nhật đứa nào mười mấy gương mặt…móc cũng vẫn có mặt đông đủ, chẳng thiếu ai, tất cả vì sự nghiệp ăn chơi không mệt mỏi .

- Một gia đình nho nhỏ với 10 người bạn từ khắp nơi gặp nhau tại ĐHNT, rồi trở thành Anh- Em, xem nhau như ruột thịt cho đến tận bây giờ. Tuy rằng có đôi lúc giận hờn, không hiểu nhau, nhưng tình cảm thì vẫn luôn nguyên vẹn vậy.

- Nó lại may mắn có được những người bạn lớn, gặp và thân nhau từ công việc. Có thể chia sẽ với nhau nhiều điều. Có những người không biết nên gọi là gì, chỉ biết rằng họ không thể thiếu trong cuộc sống của Nó, bây giờ và chắc chắn về sau này cũng vậy!

5. Tính cách:

Là nữ mà nóng tính như Trương Phi, gặp chuyện gì không hài lòng là xù lên như một con nhím , nhưng Nó…hạ hỏa cũng khá nhanh và không bao giờ để cho sự nóng tính của mình làm phương hại đến người khác, chỉ là muốn cho thỏa cái tính ngông ngông một chút rồi thôi.

Sống tình cảm và nhạy cảm đến mức đôi lúc thấy mình quá yếu đuối. Chẳng biết đây là điểm mạnh hay điểm yếu nữa, chỉ biết rằng đôi khi gây cho Nó nhiều khổ sở, dằn vặt không đáng có. Nó tự hứa với lòng là sẽ sống “tỉnh” hơn một chút, để không phải đau khổ vì sự nhạy cảm của mình

6. Sở thích và Sở…ghét

Thích được yêu (chồng yêu, con yêu, người thân- bạn bè yêu…).

Thích được làm tất cả những gì mình thích

Thích kiếm thật nhiều tiền.

Và thích làm đẹp.

Ghét nhìn thấy mình thất bại (trong công việc, trong hôn nhân, trong mối quan hệ xã hội, bạn bè và trong việc giáo dục con cái!)

7. Mong muốn: được sống bình an, hạnh phúc bên chồng con .

Giờ thì "truy nã" ai đây nhỉ, thôi thì mấy nhỏ bạn thân của ta ráng giúp ta hoàn thành "tâm nguyện " của ... người khác đi nhé. Dành vài dòng để nói 7 điều thật nhất về mình : Nhị Hà, Bo Bo, Beetle, Little_bluesky, Yellowbird, Mystery và Khoa Yuta.