Starting from today...
Thursday, July 5, 2007 3:41:00 PM
Mấy hôm nay tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm lạ. Giải quyết ổn thỏa được nhiều điều phiền muộn bấy lâu, nhất là công việc. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ những gì mình làm, nhất là ông xã và... Người ta! Biết ơn nhiều lắm! Sẽ cố gắng hết sức để công việc tốt hơn, mở một hướng tốt hơn cho tương lai...Hy vọng mình sẽ làm được và làm tốt nữa!
Mấy hôm nay mỗi sáng và mỗi chiều đưa đón Bin đi học ở trường xa, hơi vất vả một chút nhưng thấy rất hài lòng. Con được học ở môi trường tốt hơn làm mình thấy yên tâm. Bin cũng đang bắt đầu quen với trường lớp, thích nghi cũng nhanh. Trời SG dạo này sáng nắng chiều mưa thất thường, con đi học xa thấy thương con và tội mẹ. Hic...Mà thôi, vì tương lai con trẻ vậy!
Anh bạn tự nhiên gửi qua mình một câu đề tặng :
" Gái một con trông mòn (một) con mắt. Gái hai con hai mắt cùng...mòn"
.
Xúc động...đậy quá đi mất!![]()










