My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Ngày đầu Bin học trường mới

Ngày đầu Bin học trường mới magnify

Con đi học cho đến nay cũng đã gần 1 năm rồi, vậy mà hôm nay Mẹ mới có ..cảm giác đưa con đến trường là như thế nào đó. Vì trước giờ chỉ cần nhấn thang máy là xuống đến lớp học của con. Không phải lo lắng soạn đồ, không sợ trễ giờ học của con như sáng nay.

Sáng nay con thật hư và bướng, chẳng chịu cho mẹ thay đồ đi học, cứ nằm lăn ra nền nhà khóc lóc, mẹ dỗ dành con đến hơn 15 phút mà cũng chẳng được, con vẫn cứ khóc, vẫn cứ làm mình làm mẩy. Có lẽ con ý thức được hôm nay sẽ ...bị mẹ đưa đến một trường khác, một lớp khác quá nhiều người xa lạ nên con vậy chăng? Vừa giận con, vừa thấy thương...

Sáng nay trời lại mưa, cũng may mưa thoáng nhẹ thôi nên hai mẹ con không bị ướt. Con háo hức tưởng là mẹ dẫn đi chơi đâu đó. Nhưng khi đến trường lại níu áo mẹ, chẳng chịu vào. Làm thủ tục nhập học cho con xong, đưa con lên lớp, vừa thấy cô giáo con đã khóc thét lên, ôm cứng lấy mẹ. Cảm giác giống như ngày xưa khi mới lần đầu đưa con đi học, tự nhiên mẹ cũng thấy buồn, thấy lo. Nhưng rồi cũng phải để con ở lại với cô, mẹ nhanh bước ra ngoài, không dám quay lại nhìn con, sợ mình không cầm lòng được. Mẹ thật yếu đuối Bin hén.

Giờ ngồi đây mẹ cứ thấy lo lo. Hôm nay Bin của mẹ sẽ cảm thấy buồn lắm vì không gặp bạn bè quen, không được nũng nịu với cô giáo cũ. Bên cạnh con toàn là người xa lạ, trường học cũng lạ lẫm luôn. Chắc là con ngỡ ngàng lắm...

Nhưng mẹ mong chỉ vài ngày nữa là con sẽ quen thôi mà, sẽ thích trường lớp, thích bạn bè, lại háo hức đi học cho mà xem.

Hôm nay mẹ sẽ đón con về sớm Bin nhé.