My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Chúc em hạnh phúc

Chúc em hạnh phúc magnify

Hôm nay là ngày cuối TA làm ở đây, tự nhiên rồi thấy buồn dù rằng vẫn hiểu rõ việc ra đi là đương nhiên và cần phải vậy.

Tối qua cả công ty đi ăn với Anh bạn. TA đến sau. Dù mọi người vẫn vui vẻ enjoy với nhau nhưng sao vẫn không giấu được nỗi buồn. Trưa nay cũng vậy. Mọi người rủ đi karaoke để... chia tay, nhưng sao chẳng thấy tinh thần mà hát. Có lẽ do mình thấy buồn nên mới như vậy. Những chuyện đã qua, mình thấy không trách gì TA mà lại thấy thương và tội cho em. Chuyện tình cảm không suôn sẻ, công việc và học hành cũng chưa đến đâu. Thật sự mình chỉ mong TA mạnh mẽ hơn một chút, bản lĩnh hơn một chút, đừng quá yếu mềm như thời gian qua, rồi Em sẽ có được hạnh phúc như mong muốn mà thôi.

Thời gian hơn 2 năm TA gắn bó với công ty và với mình cũng để lại cho mình quá nhiều tình cảm. Mình thương và hiểu em nên bỏ qua hết những gì không hay đã từng xãy ra giữa em và mình. Có thể em chưa đủ chín chắn để hiểu hết mọi chuyện, mà cũng có thể đã có lúc mình cư xử không hay gây phiền muộn cho em. Thôi thì những chuyện vui thì giữ lại để luôn nhớ về nhau, những chuyện buồn thì cho qua để cảm thấy nhẹ lòng, TA nhé.

Nụ cười chia tay của em hôm nay sao mình cứ thấy buồn và ngượng ngạo thế nào ấy. Mong rằng em sẽ may mắn hơn trong tình cảm và công việc. Sống nhạy cảm thì tốt vì có nghĩa là mình đang hoàn thiện bản thân, nhưng đừng để mình quá đau khổ vì những hệ lụy của sự nhạy cảm đó, Em nhé.

Chúc Em hạnh phúc!