Out of town
Friday, June 29, 2007 12:42:00 AM
Đang ở Cần Thơ dù vẫn đang bệnh, hichic... Mấy hôm nay uống thuốc và chích thuốc cấp tốc để mau khỏe mà đi công tác vì đã lỡ hẹn với khách hàng. Nhỏ bạn ca cẩm là ..phung phí sức lực quá, hehehe, biết làm sao được. Mình có cái tật, chuyện gì định làm mà chưa xong thì không yên tâm được, lại hay suy nghĩ nhiều, mệt óc. Thôi thì chịu khó một chút, khi mọi chuyện ổn định phần nào thì lúc đó sẽ cố gắng balance lại mọi thứ một chút. Chắc là không sao.
Đang tính mai về ghé Btre đón Susu lên, mọi thứ mấy hôm nay sắp xếp hết rồi. Vậy mà đùng một cái, sáng nay trên đường đi công tác mình gọi về hỏi thăm con, Mẹ báo người ta không chịu lên chăm Su nữa vì lý do gia đình gì đó. Lựu đạn thiệt! (câu này một người bạn dùng mình...bắt chước ấy mà!). Chán gì đâu. Mấy hôm nay vui lắm vì nghĩ Susu sắp lên lại với mình, mà giờ thấy não lòng gì đâu. Chẵng biết tính sao nữa đây. Đang kêu cô giáo cũ của Bin ở với mình chăm Su, nhưng cô chưa trả lời. Mình muốn được gần con lắm, phải làm sao đây!
Để về nói chuyện lại với cô giáo xem sao. Nếu không được nữa thì chắc phải để Su ở với Nội một thời gian nữa rồi. Mấy hôm nay ông bà Nội biết Su chuẩn bị lên nên buồn lắm, chẳng muốn Su đi. Nhưng con phải được ở gần ba mẹ là tốt nhất thôi. Mẹ lại phải lỗi hẹn với con một lần nữa rồi Su à. Mẹ sẽ cố gắng thuyết phục cô giáo thử sao, tốn kém thế nào cũng được, miễn cô chịu ở chăm con để con được lên với ba mẹ và ba mẹ và anh Hai sẽ được sống gần con. Tiền bạc thì có thể kiếm được không lúc này thì lúc khác, tình thâm ruột thịt mới khó rời. Để Mẹ cố gắng thu xếp, Su nhé.
Bin lại bị ho nữa rồi. Tối nay chắc hai cha con đi bác sỹ một mình mà không có mẹ. Thương con lắm Bin à.









