Getting sick!
Tuesday, June 26, 2007 8:38:00 AM
Nó bệnh rồi, mà bệnh thật chứ không phải..giống như là bệnh mà hôm trước Nó nghĩ vậy đâu nha.
Hôm qua giờ Nó thở...bằng miệng là chính, cái mũi nghẹt cứng thở không ra hơi. Nó ho sù sụ như muốn vỡ cả lồng ngực, từng cơn kéo dài đau thắt cả ruột. Mà mỗi cơn ho Nó lại thấy muốn...ói, có gì đó cứ trào lên cổ họng. Lại thêm cái đầu đau buốt, người nóng bừng bừng, bị sốt nữa. Bao nhiêu cảm giác khó chịu đang hành hạ Nó đây mà.
Mấy người nói đang có dịch cảm gì đó, chắc Nó đang bị ảnh hưởng của ...tình hình chung rồi, mà người ta hay gọi là bệnh theo phong trào đó. Mà cũng có thể lâu nay bệnh âm ỉ trong người Nó, giờ mới ...bùng phát. Dạo này Nó cứ thấy người yếu sao sao ấy. Hẹn thứ 6 tuần rồi đi khám tổng quát nhưng rồi...lỡ hẹn. Nó ghét mình ghê lắm. Công việc thì không muốn bỏ lỡ, nhưng lại hay lỗi hẹn với những gì thuộc về bản thân mình. Biết đâu một ngày nào đó Nó sẽ phải...hối hận vì sự chủ quan của mình chăng? Lạy trời cho đừng như vậy. Thấy vậy chứ Nó sợ...chết lắm lắm, sợ như câu nói " Chết đi thì chồng mình người ta...xài, con mình người ta...sai" thì đau lòng lắm
. Nghĩ vậy nên Nó quyết định trong tuần này phải đi gặp bác sỹ thôi, không lỗi hẹn với chính mình nữa!
Sáng nay bị đánh thức rất sớm bởi tiếng kèn đám ma trong chung cư, nghe ai oán làm sao. Thương cho số phận một con người. Ai rồi cũng sẽ trở về với cát bụi.
Chỉ mong lúc sống được sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và đáng sống!









