Bin 25 tháng tuổi
Sunday, June 24, 2007 6:56:00 AM

Bin đã được 25 tháng tuổi rồi đó.
Sáng nay đưa con đi chích ngừa VNNB mũi nhắc và khám sức khỏe để làm hồ sơ nhập học. Bây giờ con đã được 14kgs và dài gần 90cm. Dạo này Bin trông có vẻ "mập mạp" hơn rồi (trộm vía!)
. Mấy ngày nữa qua trường mới học, mong là Bin cũng sẽ tăng cân đều đều như vậy.

Bin dạo này "chững chạc" lắm nha. Ba mẹ dắt đi đâu chơi cũng ngoan hết, không khóc nhè nhè như trước đây, ngoan ngoãn ngồi chơi và cười với mọi người nữa, chỉ có điều con hơi...quậy một chút. Nhưng mà không sao, con trai mà!

Khi về dưới Nội, Bin còn biết nhẹ nhàng ôm đầu em Su hôn lên trán em, nhiều lần như vậy, mỗi lần hôn em xong là cười tươi vẻ thích thú lắm. Hai Anh em nằm trên võng thì Bin lấy chân em đặt lên người mình, vẻ yêu chìu em lắm. Mẹ thấy rất vui khi Bin dần biết mình đang có một cô em gái và cũng ra dáng "anh Hai" lắm rồi, không còn hay "đánh" em như khi em Su mới còn nhỏ xíu nữa. Nhớ lại trước đây, khi em Su mới chào đời. Mỗi lần Bin thấy em là nhào đến đánh, nhiều lúc ba mẹ không kịp trở tay nữa. Nhiều lần Bin đánh em chắc là đau lắm nên em Su khóc thét lên, giận Bin ghê. Vậy nên hôm nào Bin ở nhà là mẹ...cách ly hai anh em ở hai nơi cho an tòan. Mỗi lần thấy Bin đến gần em Su là mẹ thấy sợ rồi đó
. Giờ thì khác rồi Bin hén!

Dạo này con đã chịu nói, dù chỉ là từng chữ một, nhưng mẹ thấy vui lắm. Bin mọc răng cũng chậm, chậm biết đi, giờ lại thêm chậm biết nói, chẳng biết sao luôn. Nhưng mà thôi, con phát triển khỏe mạnh là mẹ thấy hạnh phúc rồi. Mẹ nghĩ Bin của mẹ chắc cũng sẽ ...nói nhiều lắm đây. Dù chưa nói thành chữ, nhưng con cũng hay nói gì đó rất nhiều, nhưng ngôn ngữ lúc này của con...chỉ mình con hiểu được. Mẹ thì chỉ đóan ý muốn của con qua cử chỉ thôi. Có điều là tiếng con gọi " Mẹ! Mẹ!" là mẹ nghe rõ nhất, vì nó ngọt ngào và đáng yêu biết bao nhiêu!
Hôm nay mẹ sẽ đi mua truyện tranh về cho Bin. Mẹ sẽ dành vài phút mỗi tối trước khi con ngủ đọc truyện cho con nghe Bin nhé. Có thể từ từ rồi con cũng sẽ hiểu, sẽ cảm nhận được thôi.









