Bin sẽ học trường Hải Yến
Friday, June 22, 2007 12:57:00 PM

Dành nguyên ngày hôm nay chỉ để đi tìm trường cho con.
Đi biết bao nhiêu trường, đắn đo, lựa chọn, cuối cùng quyết định cho con học ở trường Hải Yến. Mình cũng nghe nhiều người giới thiệu trường này khá tốt. Cũng không biết thế nào. Nhìn cơ sở vật chất của trường và nói chuyện với cô giáo cũng thấy chút yên tâm ban đầu. Gặp anh bạn cũng gửi con ở đây. Người hay đòi làm...xui gia với mình đấy mà! Vậy là hai bé chắc sẽ học cùng một lớp. Thôi kệ, cho chúng làm bạn với nhau như ba mẹ chúng vậy đó, cũng tốt thôi mà! ![]()

Bin còn học ở trường cũ tuần sau nữa. Gần một năm trời con học ở đây, tình cảm cũng làm lưu luyến. Bin xa mấy cô chắc sẽ buồn lắm đây vì có lẽ Bin là đứa học trò được nhiều cô thương yêu, chìu chuộng nhất mà mà cũng vì Bin là một trong những bé đầu tiên của trường, gắn bó với trường lâu hơn tất cả bé khác. Từ tháng sau con sẽ học ở trường mới, cô giáo mới, bạn bè mới. Mong là con sẽ mau chóng thích nghi với môi trường mới, Bin nhé!
Ngày mai về Bến Tre với Susu, mấy tuần rồi mà mẹ chẳng về được với con. Nếu cô Dân chăm Su được thì chắc cuối tháng này Susu sẽ lên lại với ba mẹ, với anh Hai. Gia đình nhỏ của mình sẽ lại được ở bên nhau, hạnh phúc nào bằng! Mong là cô Dân ở lâu dài với bọn mình, thay đổi Osin hoài, nản lòng gì đâu!









