My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Tìm trường cho Bin

Khi mọi chuyện của mình đang rối bịt bùng thì lại thêm chuyện của Con. Tự nhiên nhà trẻ đang giữ Bin thông báo cuối tháng này...đóng cửa . Chán gì đâu!!! Tiền học hằng tháng đóng khá nhiều (1.4 triệu/ tháng mà), mười mấy em bé học mà than lỗ, chẳng biết họ kinh doanh kiểu gì nữa!

Nhưng nói gì thì nói cũng phải mau chóng chạy đi tìm trường cho Bin thôi. Mấy hôm nay cũng tranh thủ hỏi thăm nhiều chỗ nhưng chưa được, trường thì không nhận bé 2 tuổi nữa, trường thì xa nhà quá (đi học vừa tội cho con, vừa tội cho ...mẹ! Hic...), trường thì nhìn vào như cái...hột quẹt, không có chỗ cho bé chơi gì hết, học sao nỗi! Con mình khó ăn, khó uống, lại hay thích dỗ dành, nựng nịu nên phải tìm trường nào ít bé, cô giáo sẽ có thời gian quan tâm bé nhiều hơn. Đến khi Bin được 3 tuổi, sẽ cố gắng tìm cho con trường vừa có thể chăm bé ăn ngoan, vừa có thể dạy bé học tốt.

Khổ ghê, có gia đình, có con rồi mới hiểu, 2 vấn đề vẫn thường làm...đau đầu các bậc cha mẹ là tìm được Osin ưng ý vừa chăm bé vừa làm việc nhà tốt và khi bé đến tuổi đi học thì việc chọn trường cho con cũng là một vấn đề nan giải.

Hôm nay phải tranh thủ đi tìm trường cho con, còn một tuần nữa thôi. Nếu chưa tìm ra chắc phải ...ở nhà với con một thời gian rồi. Hic...