My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Tự nhiên rồi khóc

Tự nhiên nước mắt cứ trào hoài, cảm giác bất an cứ hiển hiện trong lòng. Mình thật tệ! Có đôi lúc lại không control được cảm xúc nữa rồi. Để tình cảm trôi tụt theo những dòng cảm xúc miên man, rồi thấy buồn, thấy mất phương hướng và ...muốn khóc.

Nhỏ bạn nhắc lại câu nói ngày trước khi vào trường NT thầy cô vẫn nói " Business is business", vẫn biết vậy mà, vẫn hiểu rõ kinh doanh thì không nên để tình cảm involve vào quá nhiều...Biết lắm, vậy mà sao thế này? Mình có làm được đâu! Có lẽ đây là thất bại của mình, thất bại vì đã có lúc không control được suy nghĩ của mình, thất bại vì sống quá nhạy cảm, nhạy cảm đến mức yếu đuối!

Quanh quẩn hoài với bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trong lòng. Mọi chuyện đang được tiến hành mà sao lòng mình như đứng giữa ngã rẻ thế này không biết? Không muốn thụt lùi, không muốn dừng lại, nhưng sao bước chân đi tiếp cứ thấy ngập ngừng và ngượng ngạo quá vậy! Đã suy nghĩ nhiều lắm rồi mà, "tính toán thiệt hơn" rõ ràng lắm rồi mà, lý trí quyết tâm lắm nhưng sao tình cảm cứ níu lại. Mình là vậy sao? Niềm tin và "dũng cảm" bay biến đâu mất tiêu rồi, trời ạ!

Mới thấy ghét chính mình nhiều lắm!

"8 ơi, sẽ tiếp tục và chấp nhận mọi rủi ro, đúng không nhỏ!".

Mình sẽ làm vậy!!!