My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Khó chịu trong lòng

Cuối cùng cũng đã nói ra được điều cần nói với người cần được nói. Tưởng là sẽ thấy nhẹ lòng hơn, vậy mà giờ lại thấy bất an hơn nữa. Sao kỳ vậy không hiểu nữa.

Mới nhận ra, con người ta sống với nhau cũng dè chừng nhau ghê lắm, dù rằng thân lắm, hiểu nhau lắm. Chắc tại mình suy nghĩ và hy vọng nhiều nên mới thấy buồn lòng đến vậy. Nghĩ là nói ra sẽ được người ta thông cảm, chia sẽ và ủng hộ, và nhất là để thấy lòng đỡ bứt rứt vì hổm rày âm thầm làm mà không nói, nhưng rồi cái mình nhận được là cảm giác trống rỗng, nặng lòng hơn. Cũng không biết do mình suy nghĩ nhiều và nhạy cảm quá nên thấy vậy hay vì cái cách của người ta làm mình thấy bất an nữa.

Dù rằng quyết tâm làm lắm, đang dồn nhiều tâm huyết cho nó và cũng nhủ lòng là sẽ không làm ảnh hưởng gì đến người khác, nhưng cái cách nói của người ta cứ làm mình cảm thấy mình đang đi sai đường vậy, thấy lòng phân vân quá. Mình đúng là cái tật không bỏ được, cứ để tình cảm lấn áp lý trí.

Nhưng mà thôi, bỏ hết đi, sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Thời gian sẽ chứng minh những gì mình đang làm là đúng hay không. Nhưng dù thế nào, mình cũng không hối tiếc về quyết định của ngày hôm nay.

Cũng mong mọi người ủng hộ quyết định của mình. Mình tin mình đang làm đúng mà!