My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Giống như là bệnh

Mấy hôm nay công việc nhiều thật, lu bu suốt cả ngày, chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi, thư giãn dù cảm nhận trong người rất mệt, mệt lắm .

Không biết sao cơ thể cứ mỏi rã rêu, chỗ nào cũng thấy đau nhứt. Định cuối tuần này tranh thủ đi khám tổng quát một lần xem sao. Biết đâu phát hiện ra...một đống bệnh không chừng , mà...giai đọan cuối nữa mới ghê chứ! Nói vậy để bớt thấy lo thôi chứ thật sự người mình đang không được khỏe, chẳng hiểu sao? Biết đâu đây là hậu quả sớm của việc mới sinh baby mà làm việc quá sớm chăng? Thấy lo lo sao ấy.

Mấy hôm nay Vietfish, khách hàng lên quá chừng. Vì khách hàng mình chủ yếu là dân seafood nên đây cũng là dịp gặp gỡ nhau. Sẽ có 3 tối liên tục đi với khách hàng, bỏ chồng con ở nhà, thấy thương hai cha con , cũng may ông xã thông cảm cho mình. Con đã bớt bệnh nên cũng thấy yên tâm mà đi một chút.

Sắp tới chắc phải sắp xếp lại công việc một chút, chứ như vậy hòai, chắc mình không kham nổi rồi.

Chán ngán!