My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Cố lên, Nó ơi!

Mấy hôm nay Bin bệnh, người lừ đừ, thương lắm. Mẹ cũng muốn bệnh theo vì mệt mỏi, vì buồn, vì thiếu ngủ, bao nhiêu thứ dồn lại, thấy người rã rêu.

Mới mua được cái laptop Sony Vaio cũng thấy thích. Định mua lâu nay mà thấy không cần thiết lắm, với mỗi lần cầm máy đi đi về về nghĩ cũng mệt, nên thôi. Sắp tới chắc sẽ hay đi công tác, sẽ cần data hỗ trợ công việc thường xuyên, có cái máy bên cạnh chắc cũng tiện lợi.

Mình đang rất háo hức bước vào công việc mới, thấy tự tin lắm, tin là mình có khả năng làm tốt, tin là mình sẽ thành công.. Cũng cầu mong thêm một chút may mắn đến với mình.

Công việc bên shipping sắp tới chắc sẽ rất nhiều vì mình đang bị ...hẫng một trợ lực. Thôi thì phải cố gắng lên thôi, tạm thời thì vậy. Lúc tuyển thêm được assistant, sẽ đỡ hơn. Sẽ có nhiều thời gian cho trading hơn. Hơn 6 năm làm shipping, rồi bỗng thấy chán nhiều thứ. Nhưng dù gì vẫn phải tiếp tục với nó, không thể khác hơn được. Chỉ là cố gắng làm tốt thêm bên trading, sau này nếu thấy ổn thì dồn hết nỗ lực cho nó. Chỉ có thể chọn một, để được tốt nhất. Hai cái song song mà không ra gì mới sợ.

28 tuổi, phải phấn đấu nhiều hơn nữa cho sự nghiệp thôi, chắc cũng chưa muộn. Mong rằng mình đủ chín chắn, thêm kinh nghiệm để làm tốt những gì mình muốn làm.