My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Cũng xong

Vậy là cũng đã hoàn tất xong việc phác thảo cho kế hoạch mới. Thời gian gần đây dành quá nhiều thời gian cho nó. Mấy hôm nay gặp nhiều chuyện đau lòng, cứ tưởng chẳng còn tinh thần mà tiếp tục. Vậy mà...giờ thì cũng đã xong. Cũng may mình còn chưa nghĩ quẩn, chưa làm gì ảnh hưởng đến công việc. Sự nghiệp thì vẫn phải tiếp tục, nhưng chắc từ nay phải dè chừng nhiều thứ. Nhất là không để tình cảm involve quá nhiều vào công việc, để khi có những chuyện xảy ra như thời gian gần đây, sẽ không thấy đau khổ đến mức vậy.

Nhìn mình lúc này, mấy ai biết cuộc sống mình nhiều nước mắt đến vậy. Cũng tại mình hết mà, trách ai được?

Mình còn có quá nhiều điều để mà quan tâm. Gia đình nhỏ bé với chồng và hai bé con, người thân, bạn bè với đầy ắp tình yêu thương, công ty tuy nhiều vấn đề nan giải nhưng vẫn là của mình, phải có trách nhiệm với nó, và mình còn một kế hoạch đầy tiềm năng đang ở phía trước.

Bắt đầu tuần sau sẽ làm thêm một công việc mới mà mình rất yêu thích và kỳ vọng. Mong là mình sẽ may mắn và sẽ thành công.

Cố lên, nhóc ạ. Mi không được buông xuôi đâu đấy, biết chưa?