Lại một người nữa ra đi
Tuesday, June 5, 2007 6:45:00 AM
Lại một người nữa bỏ mình ra đi, 4 năm nay đã quen rồi như vậy, mà sao vẫn thấy lòng tan nát vậy không biết.
Bao nhiêu tình cảm tốt đẹp bỗng chốc tan biến sau một lần nói chuyện. Giận mình đã bất lực với chính mình. Giận người đã không được như những gì mình mong đợi.
Đã bảo mình đừng khóc, mà sao nước mắt cứ chảy hòai, không tiếc một con người nhưng thấy tiếc một tình thâm.
Có phải mình sống không tốt nên mới bị nhân viên đối xử như vậy, hay vì lâu nay mình sống tình cảm quá mà không nhận ra cuộc sống có lúc cũng nên sống lạnh lùng một chút, để khi có chuyện không thấy lòng tan nát đến vậy.
Chia tay ai lại không thấy buồn, nhưng phải chi mọi chuyện đừng nặng nề đến nỗi mình bỗng thấy bàng hòang như vậy thì mình đã không thấy đau lòng, vỡ tan như lúc này.
Sẽ phải bắt đầu lại nhiều thứ...Nhưng chắc có một thứ không thể bắt đầu lại được nữa rồi.
Dù sao cũng mong Em vững vàng hơn, về mọi chuyện.









