Bin của Mẹ khác quá!
Monday, June 4, 2007 5:59:00 AM

Sáng nay đưa Bin đi học, con khóc thật nhiều, vùng vẫy trong vòng tay cô giáo, nhòai người về phía mẹ. Mấy hôm nay con đều như vậy. Con khóc giống như những ngày đầu mới đi học, nức nở lắm. Bình thường buổi sáng con thường tung tăng ra khỏi nhà trước mẹ, bước chân sáo đến lớp. Dạo này thì khác, con đi học một cách miễn cưỡng. Vừa ra khỏi thang máy, bước đến sãnh lầu 1 là con quay ngoắc đầu muốn bước chân vào lại thang máy để lên nhà. Muốn con đi học mẹ phải vừa cầm cặp cho con, vừa phải bế con con mới chịu nín khóc. Đến lớp lại thụt lùi, không chịu vào, ôm cứng lấy mẹ. Nhìn thấy Bin như vậy lòng mẹ như chùng xuống. Mẹ không hiểu tại sao con thay đổi như vậy. Hỏi cô giáo thì nói con học trên lớp rất vui vẻ, ăn uống rất ngoan, không có biểu hiện gì khác hết. Vì mẹ sợ ở trên lớp có gì đó làm con sợ đi học.
Dạo này con "quắn" lấy Mẹ. Mẹ ngồi làm việc thì con đứng bên cạnh kéo tay mẹ để xuống chơi với con. Nữa đêm thức dậy, con hay khóc và bò đến rúc vào lòng mẹ rồi mới chịu ngủ tiếp, điều mà trước đây ít khi nào có vì con thường không thích ai đụng vào mình khi nằm ngủ cả. Suốt ngày con cứ muốn mẹ bồng, ẵm con, con mếu máo giả vờ khóc để được mẹ chú ý, tội nghiệp con, vỗ về con...
Từ lúc sinh con đến giờ, mặc dù Mẹ luôn gần gũi con hơn Ba nhưng con lai theo ba hơn Mẹ. Dạo này thì con lại khác quá. Mẹ vừa thấy vui, vừa thấy lo. Nếu đó là biểu hiện tình cảm bình thường thì mẹ sẽ vui nhiều hơn vì con đã "chịu" theo mẹ. Chỉ lo có gì đó không ổn trong người con, về tình cảm của con...Cũng mong đó chỉ là những suy nghĩ lo xa của mẹ!
Mẹ sẽ gần gũi con hơn nữa, chơi với con nhiều hơn nữa, Bin nhé. Con đừng sợ phải xa mẹ như mấy hôm nay nhé. Mẹ luôn ở bên cạnh con mà!









