Bin thay đổi
Friday, June 1, 2007 1:57:00 AM

Dạo này Bin thay đổi nhiều!
Con theo Mẹ và vòi vĩnh Mẹ nhiều hơn, điều mà trước đây...hiếm khi có
. Lúc trước với con cái gì cũng chỉ là Ba thôi, Mẹ chỉ là "thứ yếu", chỉ trừ những lúc không có Ba bên cạnh hoặc những lúc Bin bị Ba đánh đòn, phạt mà cần đồng minh để che chở thì con mới đến với Mẹ, mặc dù Mẹ gần gũi con nhiều hơn Ba, ở bên con nhiều hơn Ba. Lúc đó Mẹ cũng thấy...ganh tỵ với Ba lắm!
Nhưng mấy hôm nay con lại khác. Đi đâu, làm gì con cũng "kè kè" theo Mẹ, lúc mẹ phơi đồ, mẹ làm việc và những lúc mẹ...tắm
con cũng ở ngòai khóc bù lu bù loa. Vừa thấy thương con vừa thấy ...bực mình, vì đâu phải lúc nào Mẹ cũng chơi với con được. Con muôn gì là đòi cho bằng được, không đồng ý là nằm lăn khóc, "lồng lộn" ghê gớm lắm. Đôi lúc Mẹ thấy...bất lực, lo mình không dạy bảo con được. Người ta nói tuổi này Bé thường hay có biểu hiện " khủng hỏang tuổi lên 3", hay chống đối, làm ngược lại những gì người khác chỉ bảo. Mẹ cũng mong con không phải là trường hợp cá biệt và chỉ "bất trị...tạm thời" thôi.
Con bướng bỉnh là vậy, nhưng dạo này con cũng biết thêm nhiều thứ làm mẹ thấy vui lắm. Con biết tự cởi giày, cởi quần nè. Biết bye bye, biết ạ, biết kêu ba mẹ khi có nhu cầu đi...nữa. Hehehe. Con biết làm những việc lặt vặt khi ba mẹ, mấy Cô sai bảo và làm đúng nữa. Trước đây thì khác, dù có biết con cũng không chịu làm, thích thì làm, không thì thôi, không làm như một cái máy giống nhiều em bé khác. Con còn bé tí thế mà đã bộc lộ cái sự ngang bướng rồi đấy!
Con phải ngoan Bin à, vì con đã là anh Hai của em Su. Ở trên lớp con lại là "đàn anh" của các bạn nữa đấy, biết không Bin!









