Thắp 28 ngọn nến mừng sinh nhật...mình. Hehehe
Friday, May 25, 2007 2:03:00 AM
Cách đây 28 năm, vào ngày này, một "con bé" đã được chào đời trong vòng tay yêu thương của Ba, của Mẹ, của Anh Chị. Vậy mà hôm nay, Nó đã đi được một quãng đường đời dài đến 28 năm rồi đấy. 28 năm như một cái chớp mắt, mau lắm. Mau đến nỗi Nó ít có thời gian để nhìn lại mình, nhìn lại chặng đường 28 năm trôi qua với bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống.
Hồi cỏn bé tí, gia đình Nó khổ lắm, khổ đến nỗi Nó tưởng chừng như cuộc đời Nó chẳng bao giờ có ngày sáng sủa hơn được. Vì mưu sinh, Nó đã cùng gia đình làm biết bao nhiêu việc mà ngày xưa trong suy nghĩ non nớt của mình, Nó luôn cảm thấy mặc cảm, xấu hổ dù rằng nhưng việc gia đình Nó làm là chính đáng, là lương thiện. Nó đã từng đi bán vé số, làm rượu, xây bột mì, nuôi một đàn heo nái to hơn cả Nó. Nó cũng đã từng đan dây, bán nước mía, đi cạo sò cho người ta chỉ để kiếm vài ngàn đồng mỗi ngày. Cuộc sống cơ cực vậy nhưng ba mẹ Nó luôn cố gắng lo cho Anh em Nó học hành đến nơi đến chốn, để mong con cái có cuộc sống tốt hơn sau này...
Rồi Nó vào ĐH, ra trường đi làm. Lấy chồng rồi sinh con. Bao nhiêu sự thay đổi trong Nó. Chắc do cuộc sống ngày xưa quá cơ cực đã rèn cho Nó có một ý thức nào đó để vươn lên. Nó luôn nhủ lòng là sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa để ngày hôm nay luôn tốt hơn hôm qua và ngày mai sẽ phải tốt hơn hôm nay nữa. Cứ thế Nó bước trên đường đời mang theo bao ước mơ hòai bão...
Và hôm nay, ngồi nhìn lại quãng thời gian 28 năm của mình, Nó thấy Nó "được" nhiều điều quá: một gia đình yên ấm với chồng và hai bé con, một công việc đang thuận lợi, nhiều mối quan hệ bạn bè đầy ắp tình yêu thương.
Nó cảm nhận Nó thật sự may mắn, may mắn vì biết mình đang sống một cuộc sống tốt đẹp trong cuộc đời này, may mắn vì biết mình vẫn đang tồn tại...
Hạnh phúc bước vào tuổi mới.
HAPPY BIRTHDAY!!!
![]()









