Mình chia tay!
Tuesday, May 22, 2007 1:39:00 AM
Nghe có vẻ nhẹ nhàng quá, đúng không? Mà sao mình thấy buồn đến vậy. Chia tay một người Bạn, thân lắm!
Hơn 5 năm rồi quen nhau, và trở thành Bạn thân, có những lúc cũng nghi ngờ tình cảm này không phải là thật, một tình bạn đúng nghĩa. Nhưng rồi, mặc cho miệng đời nói gì, mình đã vẫn là bạn.
Hơn 5 năm rồi quen nhau, không biết đã bao nhiêu lần giận hờn như vậy. Nhưng lần này mình linh cảm có điều gì đó khác những lần giận hờn trước, có một cái gì đó đang rạng vỡ trong mối quan hệ này. Vẫn biết là vậy mà sao lòng chẳng muốn níu kéo lại. Muốn bỏ mặc nó trôi đi vào quá khứ...Biết đâu vậy lại thấy lòng được bình yên, dù vẫn đau đáu một nỗi niềm mà chính bản thân mình đôi khi còn không hiểu được.
Từ nay, có lẽ sẽ không còn dịp để tâm sự với nhau, không còn có lúc nào để thao thao bất tuyệt những chuyện "trên trời dưới đất", chỉ vậy thôi mà cảm thấy lòng vui lạ.
Sẽ không còn những lần suốt cả ngày chỉ nói với nhau một chữ " Hello..." và online để đó, chỉ để biết là Bạn và mình vẫn đang làm việc, vẫn đang bình yên và cũng chỉ để biết mình "vẫn còn tồn tại trên đời".
Sẽ không còn những lần Bạn, mình và mọi người đi ăn uống, rồi kéo vào bar, vũ trường lắc lư theo tiếng nhạc. Điên cuồng nhảy, như quên mất hết mọi thứ tồn tại xung quanh, dù bình thường có yêu cầu thế nào cũng không dám nhúc nhích vì ....ngại với người đối diện. Vậy mới biết, người ta có những lúc sống hết mình, trãi lòng mình ra với tất cả mọi người. Chỉ để cho nhau những giây phút vui vẻ nhất, trân trọng những giây phút hiếm hoi gặp nhau vì có khi mỗi năm chỉ gặp duy nhất một lần.
Sẽ không còn...Sẽ không còn...Quá nhiều cái "sẽ không còn" mà có lẽ mỗi khi nhớ lại chắc mình sẽ buồn, sẽ tiếc nuối lắm!
Nhưng biết đâu vậy lại tốt hơn cho cả hai. Kết thúc để bắt đầu. Dù biết rằng sự bắt đầu này có thể kéo theo nhiều điều khác, tốt có, không tốt cũng có. Nhưng mình tin là mình không hối tiếc...
Ừ thì mình chia tay!











