My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Bin sốt

Tối qua thấy Bin ấm đầu, quấy khóc, trong người có vẻ khó chịu lắm. Vậy là sáng nay Bin sốt cao. Mẹ cho uống thuốc giảm sốt và đưa Bin đi học. Ở lớp Bin vẫn chơi đùa với bạn, ăn uống như mọi ngày. Đến chiều 3h cô giáo gọi, Bin lại sốt cao 40 độ. Chạy ngay về với con. Tội Bin lắm, sốt cao vậy mà vẫn chịu ăn uống, cười giỡn, chỉ có mẹ là thấy lo, chẳng biết sao con lại sốt cao vậy...

Đưa con đi bsỹ, nói Bin bị viêm họng và hình như mọc thêm răng. Lại uống thuốc, điệp khúc lặp lại, thấy ngán. Bin uống thuốc nhiều quá đến nỗi mẹ thuộc luôn các loại thuốc dành cho các loại bệnh thông thường của con. Con bệnh vậy mà không chịu ở nhà, cứ nắm tay bắt mẹ dẫn đi chơi. Trời gió lạnh, sợ con lại bệnh thêm nhưng cũng phải chìu ý Bin, nếu không Bin nằm dài ra thềm khóc lóc, mệt lắm. Mấy hôm nay thấy người không được khoẻ, giờ thêm con bệnh, nản lòng gì đâu.

Thứ 4 lại đi công tác. Con bệnh vậy thấy lo quá. Mong con mau khỏi bệnh, nha Bin.