Chồng
Sunday, May 20, 2007 6:15:00 AM
Đôi lúc bỗng thấy...thương Chồng đến lạ
, trong sự yêu thương đó chứa đựng cả lòng biết ơn, vì nhiều điều.
Chồng là người hiền lành, biết cảm thông với những việc làm của Vợ, luôn bao dung với Vợ, vì Vợ có những lúc sai, những lúc không phải với Chồng. Chồng luôn không trách móc, nặng nhẹ với những lỗi lầm của Vợ.
Chồng là người của gia đình. Xong giờ làm việc là về ngay với vợ, với con. Không cà kê quán xá, nhậu nhẹt như nhiều ông chồng khác. Quên luôn thói quen cafe, cà pháo với bạn bè mà lúc còn độc thân vẫn thường hay vậy. Chồng đã ít bạn giờ bận bịu với gia đình lại càng hiếm bạn hơn, có những người bạn, những nhóm bạn ngày xưa thân lắm, vậy mà giờ có khi cả năm chưa liên lạc lần nào. Đến nỗi có khi Vợ phải nhắc Chồng nên mời bạn bè cafe, ăn uống gì đó để Chồng có dịp gặp lại bạn bè cũ.
Chồng là người Sếp tốt của nhân viên cấp dưới trong công ty. Chồng tuy nóng tính và hơi cọc cằn một tí, nhưng bộc trực và chân thành. Tụi công nhân tuy rất sợ Chồng nhưng cũng thương Chồng lắm, Vợ biết vậy. Cụ thể là lâu lâu Chồng lại đưa về nhà một món gì đó, có khi là món quà của ai đi du lịch về tặng, hoặc đơn giản chỉ là những giỏ trái cây " cây nhà lá vườn" mà tụi công nhân cho Chồng , chứa đựng cả sự yêu thương và nể trọng.
Chồng là người Cha tốt của các con. Ngày chủ nhật Chồng ở nhà quanh quẩn với việc ăn uống của Bin. Thương lắm những lúc Chồng rỉ rả nói chuyện, chơi đùa với con, chỉ để con chịu ăn một muỗng cháo, uống 1 ly sữa. Chồng kiên nhẫn với những vòi vĩnh, nhõng nhẻo của con, điều mà Vợ ít khi làm được. Việc chăm con lúc con còn bé xíu, Chồng còn thành thạo hơn cả Vợ, nào là cho con uống sữa, thay tã cho con, tắm cho con...những việc tưởng chừng đơn giản vậy mà không chắc ông chồng nào cũng làm được và làm tốt như Chồng.
Chồng là người chồng tốt của Vợ. Chồng có thể giúp Vợ tất cả những việc mà lẽ ra những bà nội trợ phải làm. Nhiều lúc mệt mỏi, và cũng có khi Vợ nhõng nhẻo
, muốn Chồng làm cái này, cái kia giúp Vợ, Chồng chẳng nề hà mà đôi khi còn "giành" làm với Vợ, chỉ để Vợ được nghỉ ngơi. Ở Chồng là cả một sự thương yêu, chìu chuộng, chăm sóc dành cho Vợ.
Với Chồng, gia đình vẫn là số một, và là quan trọng nhất! Chồng vẫn thường nói vậy!
Hạnh phúc khi là vợ của Chồng!









