My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Tìm mua sách

Tìm mua sách magnify

Ghé nhà sách. Tìm cuốn sách cần cho công việc sắp đến. Loay xoay giữa "một rừng" đầu sách về kinh tế, cuối cùng cũng chọn được một cuốn có nội dung "gần gần giống" với cái mình đang cần. Chưa thỏa mãn lắm nhưng chắc cũng tạm ổn.

Lòng vòng quanh quầy sách chuyên đề kinh tế, cuốn nào đọc tựa đề cũng thấy hay ho, cũng thấy cần cho công việc của mình...Nhưng rồi tự nhiên thấy ngán, bao nhiêu sách mua về chưa đọc hết. Ngày xưa mỗi lần vào nhà sách thì hay loanh quanh ở những kệ sách gọi là " Học làm người". Nhưng giờ thì khác, "học làm người" thì vẫn đang học quanh cuộc sống hằng ngày đó thôi, cái mình cần là "một chút" kiến thức áp dụng thực tế công việc hằng ngày, không phải là những lý thuyết sáo rỗng mà ngày xưa vẫn từng học, vẫn từng đọc mà chẳng bao giờ ứng dụng trong thực tế.

Cuối cùng mang về được một bộ sách 12 cuốn. Là những tập sách nhỏ, nội dung ngắn gọn, đọc dễ nhớ và có vẻ thực tế hơn. Đọc mới thấy mình "dốt" nhiều thứ. Lâu nay làm gì cũng theo "cảm tính" là chủ yếu, ít khi theo một cái gì đó mà người ta hay nói là "họach định" hay "tư duy logic" cho công việc. Nên lúc nào cũng thấy mình "dở tệ" thế nào ấy, cứ thấy mình thiếu quá nhiều điều...Rồi lại thấy hoang mang.

Từ giờ, sẽ cố gắng đọc nhiều hơn, học nhiều hơn nữa, "sắp xếp" lại "cái mớ hỗn độn" lâu nay trong đầu óc của mình, cả về kiến thức và kinh nghiệm. Để có thể làm việc tốt hơn, sống tốt hơn nữa. Cố gắng balance giữa lý trí và tình cảm, để sống "có khoa học" hơn một chút .

Thử xem...