My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Cô gọi vào cho mình, bất ngờ và vui biết dường nào. Không hiểu sao, mỗi khi mình có điều bất an, có điều cần chia sẽ thì lại hay nghĩ đến Cô và sau mỗi lần nói chuyện, mình lại thấy nhẹ lòng hơn...Mình luôn tìm đến Cô như một điểm tựa về tinh thần, là nơi mình có thể tâm sự hết nỗi lòng, không giấu giếm! Và hôm nay Cô lại gọi cho mình khi mình đang thấy tâm trạng không được tốt lắm.

Chuyện gia đình, công việc, chuyện con cái được dịp mình trút lòng. Cô luôn lắng nghe, luôn chia sẽ, luôn cho mình những lời an ủi, những lời khuyên với tất cả tấm lòng của một người Cô, một người mình luôn coi là người Mẹ , từ lâu lắm rồi, từ những ngày cấp 2 đi học BDHS giỏi. Muời mấy năm, ngần ấy thời gian mà tình cảm vẫn luôn nguyên vẹn vậy. Mình luôn tìm đến Cô như một thói quen, một cái gì đó không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mình. Cô như một người bạn lớn, người mẹ và là cô giáo của mình. Cảm ơn cuộc đời đã cho mình được gặp Cô, tuy Cô không dạy mình giờ học nào trong trường lớp, nhưng Cô đã cho mình biết bao nhiêu bài học hay trong cuộc đời này. Mình luôn nghĩ về Cô với một tấm lòng biết ơn, biết ơn vì tất cả những gì Cô đã mang đến mình, tình yêu thương, sự cảm thông, chia sẽ!

Cô giáo như Mẹ hiền! Câu này thật đúng với Cô và với mình!