Mẹ về trễ
Wednesday, May 16, 2007 2:50:00 PM

Hôm nay đi tiệc Kline, gặp một số người quen và một số...mới quen. Nhiều người nói chuyện điện thoại với nhau, làm việc với nhau lâu lắm rồi, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Tệ thật! Thời buổi IT, đôi lúc chỉ cần một cái nhấc điện thoại cũng nên việc. Nhưng dù sao gặp mặt nhau cũng cảm thấy vui hơn và tình cảm hơn nữa. Có thêm nhiều mối quan hệ, thấy vui!
Đi tiệc về trễ nên đến đón Bin cũng trễ luôn. Tội nghiệp, Bin ở với cô giáo từ chiều giờ, chắc là ngóng Mẹ lắm. Vừa thoáng thấy Mẹ đã khóc oà lên, thấy thương lắm. Cũng may hôm nay cũng có một bé ba mẹ đón trễ nên Bin có bạn để chơi cùng, nếu không mình sẽ cảm thấy áy náy lắm. Mẹ xin lỗi con nhé, Bin của Mẹ. Ngày mai mẹ sẽ đến đón con đúng giờ, để con được về nhà sớm chơi với Ba mẹ, Bin nhé.
Người ta tặng cho Bin món quà sinh nhật. Cũng chưa mở ra xem là gì nhưng thấy cảm động lắm. Người ta quan tâm đến cả ngày sinh nhật của con mình. Sự chu đáo của người ta làm mình vui lắm. Hạnh phúc khi có một người bạn chân thành như vậy!









