Dừng lại...
Tuesday, May 15, 2007 12:40:00 AM

Đi công tác về, người mệt mỏi rã rời. 4 Ngày di chuyển liên tục, lại đang bị cảm và ho, trời lại lạnh làm cho càng thêm bệnh. Thế là sáng nay chẳng lên văn phòng nỗi nữa. Đầu tuần nên lu bu công việc, cứ loay hoay hoài nên chẳng nghỉ ngơi được chút nào. Chắc tuần này delay chuyến công tác VT lại, để sắp xếp lại thời gian và ...sức khoẻ nữa. Dạo này mình...phung phí sức khoẻ thật đấy. Bị nhỏ bạn "la rày, ca cẩm" hoài à .
Hôm nay suy nghĩ nhiều về một điều. Mình biết lâu nay có những chuyện mình làm theo tình cảm nhiều hơn lý trí. Dù biết là không sai nhưng có lẽ không nên tiếp tục. Dẫu biết rằng " trái tim có lý lẽ riêng mà lý trí không thể điều khiển được", nhưng phải cố gắng thôi. Phải sống lý trí hơn, bản lĩnh hơn nữa, để không phải hối tiếc về sau. " Đấu tranh với ai khác thì dễ, đấu tranh với chính mình mới là điều khó nhất". Đôi khi phải biết dừng lại và suy nghĩ. Để sau đó lại tiếp tục với những quyết định đúng đắn nhất, sáng suốt nhất và làm mình hài lòng nhất.
Cuộc đời ai cũng có những lúc sai lầm, quan trọng là biết làm cho mình ít mắc sai lầm nhất có thể!









