Mì Quảng
Monday, May 14, 2007 1:48:00 AM
Lần nào ra Đà Nẵng mình cũng phải ghé Trúc Lâm Viên ăn mì quảng. Mình thèm cái hương vị mì quảng ở đây ghê lắm. Nhớ hoài miếng thịt mềm ngon, nước lèo sền sệt, đặc quánh, nào là chả, tôm, đậu phụng, bánh đa...tạo nên một cái gì đó rất riêng cho món mì quảng Miền Trung.

Ở SG, ít khi mình tìm được nơi nào có bán món MQ với hương vị giống hệt vậy. Lâu lâu thèm quá lại chạy đến quán Đo Đo ăn, nhưng vẫn không sao giống được với tô mì ở DN.

Mình rất quý những người bạn, những khách hàng ở đây, sống rất chân tình! Lần nào ra đó cũng cảm thấy bình yên và được đối xử như người ruột thịt. Mình sẽ không bao giờ quên họ được, dù mai này có không làm ngành này nữa. Và cũng sẽ nhớ hoài hương vị món mì quảng nơi đây.









